ANH EM BA VUA 1 & 2 ĐÃ TỔ CHỨC HỌP MẶT MỪNG LỄ HIỂN LINH 02/01/2011

 

Gia đình Simonhoadalat thân mến,


Sáng nay 02/01/2011 các anh em lớp Ba Vua 1 & 2 đã họp mặt mừng lễ Hiển Linh theo đúng kế hoạch. Rất tiếc vì nhiều lý do khách quan & chủ quan, các anh em ở xa như Dalat, Lạc Lâm và Bảo Lộc đã không thể tham dự được...Tuy nhiên cuộc họp mặt cũng rất vui, vì đã có thêm sức trẻ của các thế hệ con cháu bù lại...

Về tham dự họp mặt hôm nay gồm có :

Lớp Ba Vua 1 :
1. Anh Phạm Ngọc Trản
2. Anh Phạm Quang Huy
3. Anh Nguyễn Duy Lâm
4. Anh Phạm Văn Tường
5. Anh Giang Quốc Chung
6. Anh Vũ Văn Chung

Lớp Phanxicô 2
7. Trần Minh Thỏa

Lớp Ba Vua 2
8. Trần Quốc Toản
9. Nguyễn Quốc Khai

Các phu nhân & các cháu
10. Chị Lan ( bà xã của anh Tường )
11. Chị Lê ( bà xã của anh Lâm )
12. Em Huệ ( bà xã của Quốc Khai )
13. Chánh ( con trai của anh Tường )
14. Phước ( con trai của anh Tường )
15. Ngọc ( bạn gái của Chánh )
16. Hiền ( con gái của anh Tường )
17. Hoa ( con gái của anh Tường )
18. Thảo ( con gái của anh Vũ Chung )
19. Kiều ( cháu của anh Tường )

Em Thỏa và em Khai rất cảm động khi lần đầu tiên được tham dự họp mặt với các anh em trong gia đình Simonhoadalat khu vực Saigon. Cuộc họp mặt hôm nay cũng tràn đầy niềm vui & nhiều tình cảm lưu luyến kéo dài không dứt....Các em nhớ lắm những kỷ niệm dưới mái trường TCV ngày xưa cùng nhau chung sống tu thân tích đức...Và theo ngôn từ của em Thỏa : chúng ta không chỉ sống vì tương lai, nhưng còn vì quá khứ nữa....

Xin hoan nghênh & biểu dương em Nguyễn Quốc Khai & bà xã đã từ Dalat xuống tham dự họp mặt hôm nay.

Hai em Toản & Khai đã cùng nhau lên kế hoạch, sẽ tổ chức quy mô cuộc họp lớp Ba Vua 2 trong thời gian sắp tới và sẽ mời các anh Ba Vua 1 chứng kiến.

Trước khi chia tay tạm biệt, anh em đã đến thăm trại chăn nuôi chim cút & cá sấu của anh Phạm Quang Huy : tổng cộng 150 con cá sấu & trên 10.000 con chim cút đang đẻ trứng....

Cuộc sống hôm nay còn nhiều vất vả, nhưng tình cảm anh em Simonhoadalat sẽ mãi mãi là những động lực luôn khích lệ & động viên nhau, cùng góp sức cho cuộc sống dưới trần gian này được tốt đẹp hơn...

Xin chia sẻ những khoảnh khắc không bao giờ quên, đã được ghi nhận tại buổi họp mặt hôm nay.

Thân mến,

Nguyễn Duy Lâm
Ba Vua 1

 

Auto/Stop