Nên Hay Không Nên Đăng
Quảng Cáo Thương Mại Trên web Simonhoadalat.com?
Thưa anh
chị em,
Như đã hứa
cách đây gần 3 năm rằng, chúng tôi sẽ không làm phiền anh em về các vấn đề của
web Simonhoadalat.com (Web SMH) nữa. Nhưng hôm nay web chúng ta, đang đối diện với
một vấn đề tài chánh và chi tiêu. Một vấn
đề xem ra đơn giản, nhưng lại là vấn đề sống còn. Do đó chúng tôi phải thất hứa
mà gửi đến anh em phần trình bày này và xin anh chị em cho ý kiến.
I. Web SMH phải chi những gì?
1. Trước đây, khi mới thành lập trang
nhà, chúng ta đã phải trả 1200.00 đô cho muớn đường dây chuyển tải (T1) và chỗ
đặt máy chủ (gồm tiền điện 24/24 giờ ; chỗ đặt server) mỗi năm. Nhưng sau khi
chủ đường dây (T1) và công ty thấy web chúng làm việc tôn giáo và vô vị lợi,
nên anh đã giảm lệ phí ½, tức là chỉ còn
là 600.00 đô một năm. (Anh ta là 1 doanh nhân trẻ, chủ nhân công ty Tin
Học, người Phật giáo). Đễ tỏ lòng biết ơn, anh em SMM đã quyết định: ngoài
600.00 đô la mà chúng ta phải trả, chúng ta cũng dành 100.00 để mua quà cho
Công Ty này trong dịp lễ Tạ Ơn hằng năm. Số tiền 600.00 $ này, do anh chị Ngô
văn Hân (San Jose, USA) đóng góp phần lớn trong những năm vừa qua. Số tiền còn
lại do quỹ của Hội.
2. Nhìn vào các đặc phái viên và cộng
tác viên của web SMH, đa số là ở VN. Chúng ta có 5 giáo hạt, thì 3 giáo hạt đã
có đội ngũ vững gồm các bạn trẻ sinh viên, học sinh và các anh em chuyện
nghiệp, đang hành nghề quay phim và chụp ảnh (Đalạt, Bảo lộc và Đơn dương). Đa
số anh em là giáo dân bình thường và cũng có một vài anh em cựu SMH. Trong hơn
10 năm qua, các anh em này đã bỏ thời giờ lo gia đình, bỏ tiền túi đổ xăng lái
xe gắn máy và dùng đồ nghề để đi làm phóng sự và quay phim, chụp hình tại các
nơi từ Mađagui, tới Suối Tiên, Đạtông… tức các vùng sâu vùng xa của Giáo Phận,
không kể trời mưa nắng, hay hiểm nguy. Thấu hiểu những hy sinh đó, thỉnh thoảng
chúng ta cũng trích vài trăm từ quỹ gửi cho các anh em đó, gọi là quà Tết và
nâng đỡ tinh thần, chứ không dám nói “trả công”. Khoản tiền này, tuy nhiên cũng
không đầu đặn. Có năm có, có năm không ! Nhưng anh em bên nhà không bao giờ đòi
hỏi gì, hay nhắc nhở. Dù vậy, nhưng vì phép công bằng và bác ái, không cho phép
chúng ta lờ đi được….!
3. Như anh em biết, công nghệ tin học,
đặc biệt kỹ thuật internet tiến bộ rất nhanh và thay đổi cũng lẹ. Một bản tin
Giáo phận hay bất cứ một chủ đề mà chúng ta muốn chuyển tải đến độc giả, để đánh
động người xem, ngoài những chữ viết và hình ảnh chúng còn phải được kèm với
những video clip. Qua những khảo cứu, chúng tôi thấy độc giả thích xem video
hơn là đọc bài tường trình hay xem hình ảnh. Vì nó trung thực và sống động,
trong khi bài tường thuật đôi khi mang tính chủ quan của người viết. Trong tất
cả video clip hiện có trên web SMH, chỉ có video clip do anh em hạt Đalạt mới
gửi đây là có chất lượng cao (do máy riêng của anh Ngọc Hiệp, Đalạt). Xin anh
em xem mục Trung Tâm Mục Vụ sau: http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/TrungTamMucVu/MainTrungTamMV.html
. Các video này được quay bằng máy High Definition (HD) mà hầu hết các thợ quay
phim chuyên nghiệp tại VN đang sử dụng. Trong khi các video sữ dụng kỹ thuật cũ
thì chất lượng rất kém thì chúng ta lại đang có ở trang bìa (homepage, mục
Video & Audio). Nếu cứ giữ tình trạng
cũ này, e rằng độc giả sẽ bỏ rơi chúng ta và như vậy mục đích của chúng ta
không đạt. Một HD camcorder hạng chuyện
nghiệp trung bình, thì khoàng 1500-2000 đô theo thị giá năm 2010. Chúng tôi ao ước có 1 cái để trang bị cho hạt
Bảo Lộc ít là trong lúc này (vì hạt BL có nhiều giáo xứ, giáo họ, giáo sở nhất
GP, cũng như nhiều sinh hoạt tôn giáo nhất GP), còn hạt Đơn Dương khi nào có
tiền sẽ lo sau.
4. Ngoài ra chúng tôi cũng chi cho các
khoản bảo trì, nâng cấp và mua nhu liệu cho máy chủ và công việc của web. Tuy nhiên những khoản này chúng tôi có thể trì
hoãn hoặc đi xin “chùa” từ các thân hữu trong nghành hoặc sử dụng tạm các ấn
bản “chạy thử” (evaluations). Cực chẳng đã và nếu bị bắt buộc mua thì chúng tôi
đành phải mua, và dĩ nhiên tự túc ! Nếu vượt quá túi tiền cho phép, thì chúng
tôi phải cầu cứu tới quỹ. Xin hãy tưởng tượng, bạn có 1 máy computer ở nhà, bạn
chỉ mở nó có vài tiếng mỗi ngày đễ làm việc, lướt internet hay gửi email… nhưng
bạn đã chi cho nó bao nhiêu để sửa chữa, nâng cấp? Hoặc nó đã “ăn vạ” hay đình
công bao nhiêu lần? Nhưng cái server của web SMH đã chạy liên tục 24 giờ 1
ngày, 7 ngày 1 tuần và đã và đang chạy liên tục trên 10 năm qua. Chỉ có 3 lần shutdown (tắt máy) trong một năm
và không quá 10 phút mỗi lần, lý do: bảo trì và nâng cấp (tune-up &
upgrade) !
II. Vì đâu lại có vấn đề ?
Trong chuyến đi San Jose tham dự đám cưới
con gái anh chị Đức hôm thứ Bảy 12-2-2011, một số anh chị em (San Jose, Los
Angeles và Orange County) gặp nhau sau thánh lễ sau Thánh Lễ tại bãi đậu xe của
nhà thờ Chúa Phục Sinh (Church of The Resurrection)
thăm hỏi nhau. Nhân lúc này anh Quang thủ quỹ có nhắc đến việc đóng góp cho quỹ
niên niễm. Theo đó, năm vừa qua quỹ chúng ta đã xuống con số âm. Theo anh, các
món tiền chi hằng năm gồm có:
-
Tiền phúng điếu, xin lễ và mua hoa cho đám tang của các thân nhân
qua đời của anh chị em hội viên
-
Tiền quà cho các cha giáo sư, linh mục bạn từ VN qua thăm
-
Tiền chi trả cho các chi phí hằng năm của Website SMH
-
Thực phẩm và các chi tiêu khác cho các buổi Đại Hội hằng năm
-
Các khoản linh tinh đột xuất khác . . .
Trong các khoản này, thì khoản chi phí web SMH là nặng nhất. Và
nếu chi cho 1 HD camcorder nữa thì dự chi sẽ lên tới 3000.00 $ một năm. Số tiền này đã làm cho nhiều anh chị em chóng
mặt và ngạc nhiên ! Do vậy, anh Quang đề nghị, thay vì nói đóng tiền niên liễm,
thì nói đóng tiền cho website SMH. Từ đề nghị này, anh em có mặt hôm đó “chiếu
cố” tới những chi phí cho web SMH mà quên bẵng các món chi kia (như nêu ở
trên), không phải là không có và không tốn kém!
Nhiều anh em đã tỏ ra gay gắt về những chi phí do website gây ra
và có những đề nghị sau:
III. Những đề nghị để
giải quyết.
IV. Một vài suy nghĩ về các đề
nghị ở trên.
Nói cho cùng,
nếu vì lý do tài chánh mà web SMH chúng ta đành phải đóng cửa dẹp tiệm. Nhưng
không có nghĩa là xong chuyện, là yên thân, là hết tốn kém ! ! !
V. Nếu phải đóng cửa web SMH thì
chuyện gì xảy ra? việc gì phải làm ?
VI. Suy đi rồi nghĩ lại (think
twice!)
Đức cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, khi còn
là Giám Mục GP Đalạt, đã có sáng kiến mở 4 mục Bác Ái trên web SMH. Sau 10 năm đăng trên web và quảng bá ở VN, 4
chương trình này đã góp phần xoa dịu nỗi khổ đau của nhiều anh chị em nghèo khó
tại GP. Đây là một trong những thành
công của ĐC Phêrô mà nhiều GP khác không làm được, dù cũng có những trang web
bác ái tương tự. Dĩ nhiên, sự thành công này là nhờ uy tín cũa Ngài, nhưng web
SMH cũng góp một phần nhỏ trong đó, là làm công việc chuyển tải và giao lưu
giữa các ân nhân và giáo phận Đalạt. Vậy xin chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị
em kém may mắn bên quê nhà, trước khi khai tử trang web SMH, mong lắm thay!
Kính thưa
anh chị em,
Cuộc họp
hôm ấy chưa đưa ra một quyết định nào và chỉ kéo dài khoảng 20 phút rồi giải
tán, nhưng làm tôi suy nghĩ nhiều và buộc tôi xét lại toàn bộ công việc web
hiện tại. Qua buổi họp hôn ấy, tôi nhớ đến người Mỹ mỗi khi bàn chuyện làm ăn,
business hay tổ chức bất cứ buổi lễ gì, có câu nói với nhau rất hay, nghe rất
mĩa mai nhưng lại rất thực tế :” No money, no talk !” (xin tạm dịch “không có
tiền, xin miễn bàn chuyện”) hay “show me your money first!” (quý vị có tiền
không đã rồi mới nói chuyện !). Qua câu
này người Mỹ ý thức, không có tiền thì chẳng làn nên cơm cháo gì ! Ngược với não trạng cũa người Việt chúng ta
:” Không thầy đố mày làm lên”. Thành thử
có một cái web nho nhỏ của SMH trên đất Mỹ, mà chúng ta có nhiều “thầy” hơn là
nhiều tiền…. !!!
Xin anh
em cho chúng tôi ý kiến về vấn đề này để chúng tôi có một quyết định cụ thể. Xin email về toanlai@yahoo.com. Để không làm mất thời giờ
của anh chị em và cô đọng những gì chúng tôi vùa trình bày trên, xin anh em trả
lời vắn gọn 5 câu hỏi sau:
Không có một ý kiến nào của anh chị em bị coi
là nhỏ hay thường. Tất cả ý kiến của anh
chị em đều là quan trọng với chúng tôi.
Chân thành
cám ơn anh chị em.
Lại Kim
Toàn