Anh Toàn mến,

Lâu rồi không gặp, có nhận được thư anh về chuyện trang web. Chả biết gì nên cũng không trả lời anh được, anh thông cảm cho Việt. Tuy nhiên nếu trang web có cần sự đóng góp nho nhỏ thì Việt cũng xin góp mặt.

 Anh báo vui tin giùm đến anh em gần xa giúp nhé.

Xin hân hoan báo tin đến anh em Simon Hòa, cách riêng đến lớp Kitô Vua II: gia đình anh chị Giuse Vũ Ngọc Châu, lớp Kitô Vua II vừa tổ chức VU QUI cho cháu gái đầu của anh chị, cháu Vũ Họa Mi vào ngày 1/5/2011 vừa qua tại Phương Lâm.
Vì nơi đây "đường xá cách trở" nên anh em Simon Hòa tham dự không được nhiều cho lắm, tuy nhiên "quý hồ tinh": có anh em cùng lớp là  anh Hoàng ở Dalat, anh chị Tiến & anh Trưởng ở Bảo Lộc, anh Đoàn ở Phương Lâm, Cha Tuấn hiện đang ở Chủng Viện Xuân Lộc, anh Việt lớp Teresa I tham dự.
Hàn huyên tâm sự, tôi (Việt) ngàn năm mới gặp lại anh em lớp Kitô Vua II. Nói ngàn năm là không ngoa một chút nào hết, đơn giản là khi các anh ấy vào CV năm 1972, tôi đã được Cha Bề Trên cho đi du học ở trường Minh Đức rồi chứ không còn là Trí Đức nữa! Hic!
Qua câu chuyện, được biết là khi các anh này vào lớp 6 của trường, các anh lớp Teresa I o ép dữ lắm, bới các anh ấy đang học lớp 12. Nói nhỏ cho các huynh Teresa nghe vậy thôi, có gặp lại các anh em lớp này nên thận trọng, riêng tôi thì không sợ bởi vi tôi không dính líu.
Cha Tuấn hiện đang làm Cha Giáo tại CV Xuân Lộc. Simon Hòa chúng ta vinh dự được 3 Linh Mục hiện đang làm việc tại CV Xuân Lộc: Cha Huyên (đàn anh gộc đó), Cha Khiết và Cha Tuấn. Riêng Cha Huyên nghe nói làm to lắm, có anh em nào cần ô dù tại Xuân Lộc nên liên hệ.

Hình ảnh bởi phải xin phó nhòm, không có máy riêng nên mới có vài tấm, theo yêu cầu anh em “gửi cho vui” nên mình gửi đỡ , ít bữa có nhu cầu sẽ gửi thêm.

Có một điều là mình thấy lo lắng cho mấy tay lớp Kitô Vua II này, hình như họ ăn chơi lắm thì phải (có lẽ đúng, tay Hoàng này là tay chơi Coca…thứ thiệt). Nhìn hình các bạn sẽ thấy: trừ mình và Cha Tuấn ra còn rất trẻ thì các anh này nhìn già quá, đúng không? Cách nhau cả 6 lớp mà gìa hơn mình nhiều quá, lo là chỗ đó. (hình A 100 từ trái qua: Đoàn, Trưởng, bà xã Tiến, Tiến, Châu, Hoàng, Cha Tuấn, Việt)

Xin chúng ta cùng chia vui với anh chị Châu và cùng cầu cho các cháu được hạnh phúc.

Vinc. Việt