Anh Em Cựu Tu Simon Hòa
Với Ngày Kim Khánh Chủng Viện Minh Hòa -
Đàlạt
Thế là sau những ngày chuẩn bị, “meo” đi “meo” lại, nhắn tin
tới nhắn tin lui, điện thoại đi điện thoại về, rồi ngày họp mặt cũng đến với
thật nhiều háo hức và lo toan.
Một giờ trưa ngày 11.12, anh Lân (Giuse 2), Quân, Lộc,
Thông, Sinh (Kitô Vua 2) đã đến Trung Tâm Mục vụ để chuẩn bị tiếp đón với vai
trò là “Ban Tiếp Tân”. Ban này chỉ là sự ứng biến, vì anh Võ Đức Trung, trưởng
ban Tổ chức, đang bận bịu với việc nhạc mẫu qua đời vào chiều hôm trước, 10.12
(Bà Cố cũng là thân mẫu của Cha Nguyễn Viết Đinh, anh Nguyễn Viết Muôn - Vô
Nhiễm 1 và anh Nguyễn Viết Sơn - Ba Vua 1)
Mọi sự sắp xếp vừa xong thì cũng bắt đầu đón chào những anh
em đầu tiên, nhưng có lẽ xôm tụ nhất là anh em Kitô Vua 2 vùng Bảo Lộc, đến đúng
15 giờ 00 trên chiếc xe 16 chỗ ngồi, “ké” vào đó có anh Phan Toàn Việt (Phương
Lâm), là thành viên lớp Têrêsa 1.
Mỗi anh em đều nhận một thẻ đeo, ghi rõ họ tên và lớp của
mình, có nhiều người cùng một lớp, thế mà phải lật bảng tên để xem “người đối
diện” tên gì ! Anh Phùng Thuận gặp lại anh Võ Đức Trung sau 42 năm xa cách. Hai
anh đứng cạnh sau khá lâu mà vẫn không biết ai là ai, nhìn vào bảng tên và anh
Trung gọi to “ních nêm” của anh Thuận là “Tề Cò”, lúc đó mới nhận ra nhau (tiếc
là các ca-me-ra-men không ghi lại được, nhưng chắc chắn, anh em cảm nhận được hình
ảnh này đẹp, xúc động và tràn đầy hạnh phúc).
Với con số ghi danh là 163 thuộc dòng “ta-ru” và 23 thân
nhân, cho đến 17giờ ngày 11.12 đã hiện diện được 112 và 14.
Nhận phòng và cất hành lý xong, một hồi chuông dài (y như
chuông ngủ và thức dậy hồi xưa), tất cả cùng vào nhà nguyện của Trung tâm để…
lần hạt và Chầu Mình Thánh Chúa.
Có lẽ đây là thời gian “thánh thiện tuyệt đối” mà từng thành
viên tham dự cảm nhận được lúc này, khi “chia trí” để nhớ lại hình ảnh cách đây
trên 35 năm, mình đã từng được sống những giờ phút thế này tại ngôi nhà nguyện
của Chủng viện yêu thương.
Rất “may”, thời gian thánh thiện này chỉ kéo dài 40 phút.
Tất cả lại ra sân để chuẩn bị cho giờ ăn tối tại nhà cơm của Trung tâm. Lại
thăm hỏi, lại bắt tay, lại những cái ôm thật chặt. Sau bài hát “Yêu bằng tình
loài người” khá nhiều bè, Cha Tuyên (Fx. 2) - Giám đốc TTMV, phải lập lại đến 5
lần, trật tự mới vãn hồi ! Ngài cũng thay mặt cha “đương kim” Bề Trên Chủng
viện (Cha Mic. Trần Đình Quảng) chào đón và khai mạc bữa ăn với lời ca ngợi
“Hồng ân Thiên Chúa bao la”.
Thịt cầy 7 món kèm với chai “cuốc lủi” cho mỗi bàn đã khiến
bữa ăn thêm phần hào hứng. Cũng có thêm món “cuốn” và bia 333 dành cho những ai
yêu quý động vật. Cuối cùng là đùi gà chiên, cơm và súp (cũng hơi tiêng tiếc,
nếu có một vài món truyền thống của Chủng viện ngày xưa thì… tuyệt vời).
Ôi dào ! Thôi thì đủ thứ âm thanh, muốn nói cho người khác
nghe thì cũng phải vận dụng công lực để tăng đề-xi-ben được phát ra từ cuống
họng, còn không thì phải ghé sát vào tai nhau mà nói mới nghe được…
Bữa ăn có phần phụ diễn văn nghệ. Mở đầu với Xắc-xô Thanh
Sơn (Mông Triệu), Ghi-ta-re Trọng Thành (Giuse 2) và Ọt-gân Mạnh Tuyên (Fx 2).
Tiếp đó là màn “chiếm diễn đàn” của cha Công Hồ (Ba Vua 1) với sơ sơ có… 5 bài
hát, có sự phụ họa của “MC tự phát” Ngọc Trản (Ba Vua 1). Chương trình của BTC
coi như… bể vì sự cuồng nhiệt của các fan hâm mộ và những trận cười đứt ruột.
Nhưng không sao, mọi sự vẫn diễn ra trong bình an.
Anh Phạm Văn Bá (Têrêsa 1), Liên Đoàn trưởng oai phong ngày
nào, cũng gởi đến anh em đôi tâm tình hội ngộ, giọng hô “nghỉ - nghiêm” vẫn còn
uy lực như xưa.
Rồi nào là “Đêm đông”, “Ru mãi ngàn năm”, “Vì tôi là linh
mục”, “Ông trăng xuống chơi”… rồi là đồng ca “Nối vòng tay lớn”…
Tất cả đang hào hứng thì, Đức Cha Antôn và Đức Cha Vinhsơn
(Buôn Mê Thuột) đến thăm. Đức Cha Antôn với những lời chúc mừng anh em thuộc
mọi thế hệ Minh Hòa đang hiện diện và “Tôi xin cũng được là thành viên của Đại
gia đình Minh Hòa”, ngài còn dí dỏm : “Hôm nay cũng có thể xem là ngày ‘nhóm
họ’ cho chính lễ ngày mai” trong tiếng vỗ tay đồng tình. Đức Cha Vinh Sơn cũng
được mời để chia sẻ cảm nghĩ, ngài nhỏ nhẹ chia vui và với lời giới thiệu của
Đức Cha Antôn : “Đức Cha Ban Mê Thuộc còn là Trưởng Ban Thánh nhạc của HĐGMVN”,
thế là mọi người lại được thưởng thức giọng ca của Đức Cha Vinhsơn qua bài hát “Con
xin nhận Ngài” của nhạc sĩ Sơn Ca Linh. Chuyện trò, thăm hỏi một lúc, hai Đức
Cha chia tay anh em trong… lặng lẽ vì các ngài không muốn làm gián đoạn cuộc
vui của những đấng bậc thuộc … hàng thứ ba sau nhất quỷ nhì ma.
Đã hơn 10 giờ tối, thế mà chẳng thấy ai muốn nghỉ ngơi, dù
rằng nhiều người mệt mõi sau chặng đường dài… Nào hát, nào múa, nào “đăng-xê”,
thôi thì đủ mọi trò từ anh tóc bạc đến chàng tóc còn đen… (Hình ảnh thì anh Nguyễn
Duy Lâm - Ba Vua 1 - ghi lại đầy đủ, hy vọng một ngày rất gần, mọi người sẽ
được chiêm ngắm thỏa bằng thích).
Cuối cùng, mỗi người một tay dọn dẹp gọn gàng để những người
phục vụ về nghỉ ngơi và dành cho những giây phút tâm tình bên nhau. Tâm tình
cũng có và lẳng lặng dắt nhau tìm nơi vắng vẻ cũng có, nhưng đa số ngồi lại kể
cho nhau nghe chuyện đời xưa với thật nhiều kỷ niệm về dành nhau sân banh, về
lớp này “cúp xẹp” của lớp khác, về những trận đòn oan, về những nghịch ngợm của
thời thơ ấu mà chỉ có trời mới hiểu nổi… Thì ra lớp nào cũng vậy, niên khóa nào
cũng thế, đều có những trò giông giống nhau… Cũng phải đến gần nửa khuya thì ai
mới về phòng nấy để dưỡng sức cho hôm sau, ngày chính lễ.
Mới 5 giờ sáng, đã có những “cụ” lò mò thức giấc, không biết
có phải vì lạ chỗ, hay vì các “cụ” được tu lại một đêm (những ai có mang theo
bà xã đều cũng phải ngủ riêng), “nam nữ thọ thọ bất thân” mà !!!
6 giờ 30, mọi người được điểm tâm với cà phê - bánh mỳ. Đơn
sơ nhưng ngon miệng và no bụng, vì tối hôm qua, hầu như ai cũng… uống và nói
chứ ăn lại rất ít. Giá như tổ chức khoảng 3 ngày thì mọi sự mới phần nào được
thỏa chí !
Ai nấy cũng trang phục thật đẹp, thật chỉnh tề để kéo nhau
sang sân “đá”: của Chủng viện (sân này đã được “bê-tông hóa” năm ngoái để chuẩn
bị cho ngày mừng Kim Khánh).
Lại tay bắt mặt mừng, lại chuyện trò rôm rả, lại những “cú”
ôm nhau muốn nghẹt thở với những anh em mới đến do bận bịu công việc, không thể
đến họp mặt chiều hôm qua.
Con số tổng kết là : 174 cựu chủng sinh + 118 cha xuất thân
từ Chủng viện, không kể các cha giáo nhiều thế hệ về chung vui hôm nay.
Chắc chắn rất nhiều tâm tình và rất nhiều lời ước nguyện trong
Thánh Lễ được Đức Giám mục Giáo phận chủ tế vào lúc 10 giờ ngày 12.12.2012.
Trước hết, đó là lời tạ ơn Thiên Chúa, vì chính từ chiếc nôi
Chủng viện này, nhiều người đã đi đến lý tưởng Linh mục, nhiều người dù phải rẽ
ngang giữa đường, nhưng trong đời sống gia đình, cũng đã góp phần rất nhiều cho
việc loan báo Tin Mừng và sống làm nhân chứng giữa đời. Vì hai Thánh Bổn mạng,
một Vị là giáo dân và một Vị là Giáo sĩ kia mà !
Mọi người cũng nhớ đến các đấng bậc tiền bối, đã khai sinh,
duy trì và góp phần phát triển Chủng viện. Ngày nay, các Vị đã an nghỉ trong
Chúa như : Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn
Lâm, Cha Bề Trên Giuse Trần, Phêrô Thạch, Luy Nhượng, các cha Giáo Giuse Điền,
Phêrô Dao, Giuse Hân, Lôrensô Giá, Vincentê Điện, Phêrô Đình, Phêrô Khuyên,
Alphongsô Thành... Cũng như những ân nhân thật âm thầm như : Cụ Già Bát, Dì
Năm… và biết bao ân nhân khác nữa… Xin Chúa thương đón các vị vào hưởng hạnh
phúc Nước Chúa.
Đức Cha Giuse giảng lễ thật đơn sơ và thân tình. Ngài nhắc
lại những hình ảnh, những kỷ niệm, những biến cố để thấy rằng Ơn Chúa luôn tuôn
tràn trên giáo phận Đàlạt và tên Chủng viện thân thương này. Ngài cũng không
quên nhắc đến hình ảnh “hạt lúa mì gieo vào lòng đất”, để mọi thành phần dân
Chúa, đặc biệt các linh mục luôn biết quy hướng về Đức Kitô, biết chết đi cho
con người của mình để mang lại hoa trái Nước Trời, cho nhiều người được nhận
biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương…
Trước phép lành cuối Thánh Lễ, cha Giám đốc Micae bày tỏ tâm
tình biết ơn của Gia đình Chủng viện với hết mọi người hiện diện. Ngài không
quên xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với Chủng viện trong việc đào
tạo những Linh mục thánh thiện cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội.
Đức Cha Antôn cũng có đôi lời, đặc biệt ngài mong ước Chủng
viện sẽ lại được trở thành nơi đào tạo Linh mục đúng với mục đích và ý nghĩa
ban đầu.
Sau Thánh Lễ, ba tấm hình thật nhiều ý nghĩa : Quý Đức Cha,
Quý Cha hiện diện và Quý Cha là con cái xuất thân từ Chủng viện ; Quý Đức Cha,
Quý Cha Giáo và anh em cựu chủng sinh ; Quý Cha Giáo và anh em chủng sinh - ứng
sinh hiện tại. Những hình ảnh này như sợi dây liên kết các thế hệ trong ngôi
nhà Mẹ Chủng viện với nhau. Để từ mốc điểm 50 năm này, mọi người càng gắn bó
mật thiết hơn trong cuộc sống, giúp nhau thi hành tốt sứ mạng và ơn gọi của
mình.
Nhà cơm nhỏ bé của Chủng viện không thể dung chứa hết mọi
người, nên Chủng viện tổ chức bữa ăn “búp-phê”, khá đơn giản về hình thức nhưng
lại phong phú về các món ăn ngon lành, hấp dẫn…
Món quà của Chủng viện gởi đến từng người tham dự là Tập Kỷ
Yếu Kim Khánh Chủng viện cùng một đĩa nhạc thật quý giá và thắm đượm nghĩa
tình.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay để trở lại với cuộc sống
thường ngày. Nhiều anh em đã nói trong xúc động : “Từ ngày rời Chủng viện, đây
là lần đầu tiên tôi quay trở lại nơi này, nhưng vẫn thấy mình như con cái trong
nhà, không thấy xa lạ hay lạc lõng, gặp lại bạn bè xưa mà nghĩ mình vẫn còn trẻ
thơ…”.
Xin chân thành cám ơn những anh em đã hy sinh thời gian,
công sức và hiện diện trong ngày họp mặt hôm nay. Cũng không quên cám ơn cả
những anh em vắng mặt, vì dù không về dự được bởi nhiều lý do, nhưng chắc chắn
anh em vẫn hướng về Chủng viện với những lời cầu nguyện và tâm tình yêu mến.
Ước mong lần gặp gỡ đáng ghi nhớ này sẽ là khởi điểm cho
những lần họp mặt định kỳ tiếp theo (hai hoặc ba năm một lần) của Đại Gia Đình
Chủng Viện Minh Hòa trong tương lai.
Tứ Linh