LƯỢC GHI ĐÔI NÉT VỀ DỊP LỄ KỶ NIỆM 50
NĂM
THÀNH LẬP CHỦNG VIỆN MINH HOÀ ĐÀLẠT
Ngày 12/12/2012 quả là một ngày đáng ghi
nhớ đối với Chủng viện Minh Hoà Đàlạt, bởi nó đánh dấu một một hành trình, làm
nên trang sử mới “trang sử vàng” cho Chủng viện. 50 năm hồng ân chắc hẳn không
phải là khoảng thời gian bất tận, nhưng đối với Chủng viện Minh Hoà lại là một
khoảng thời gian viết nên lịch sử, tự thân 50 năm hồng ân như đã và đang muốn
nói lên cho mọi người biết rằng “Thiên Chúa luôn ở với và đồng hành với con người”,
cho dù thời gian có đổi thay, cho dù vận mạng và thời cuộc có thay đổi theo năm
tháng, nhưng Chủng Viện Minh Hoà vẫn tồn tại trong vòng tay che chở của Thiên
Chúa.
Trong dịp Lễ Vàng của Chủng viện này cũng
là cơ hội để quy tụ những Bậc Thầy, những anh em cựu chủng sinh đã từng một thời
được sống và tu học tại mái trường thân yêu này tề tựu về, tất cả như muốn hát
vang lời Tạ Ơn.
Tâm tình tạ ơn đó còn được dâng cao
trong Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/12/2012, do Đức Cha Antôn Vũ
Huy Chương, Giám mục Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài còn có Đức Cha
Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản,
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Đức Viện
Phụ Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, và hơn 140 Linh mục.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse Võ Đức
Minh chia sẻ: Ngày lễ hôm nay đối với chúng ta có ý nghĩa lạ lùng, ngày kim
khánh 50 năm, lễ vàng của Chủng viện Đàlạt thân yêu. Bây giờ ai có một chút
vàng thì cũng vui mừng lắm, vàng quý thật, mà chủng viện này 50 năm, lễ vàng, một
khối vàng, mà vàng này là vàng ròng, tinh tuyền, thì quý biết chừng nào. Cứ nhìn
bộ mặt của Giáo phận Đàlạt cách chung và của chủng viện cách riêng, chúng ta thấy
niềm hân hoan toát lên khuôn mặt của mọi người.
Tiếp đến, dựa theo truyền thống Kinh
Thánh - ngài cắt nghĩa -, 50 năm là ngày hồng phúc, là ngày tạ ơn. Chúng ta biết
rằng 7 ngày là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, ngày thứ 7 dành cho Thiên
Chúa – Chúa nghỉ ngơi. 7 lần 7 là 49, tròn công việc tạo dựng của Thiên Chúa,
tròn khoảng thời gian rất lâu dài, đến ngày thứ 50 vừa là kết thúc 7 lần 7 và đồng
thời mở ra một cuộc hành trình mới. Trong truyền thống kinh thánh, ngày kỷ niệm
50 năm, hay năm kỷ niệm 50 năm là năm hồng phúc, là năm thánh, năm dành cho Thiên
Chúa, để rồi từ đó tất cả những ai mặc lấy tâm tình tin tưởng và tạ ơn nhìn lại
50 năm qua, sẽ thấy ơn Chúa đã tuôn đổ một cách dồi dào trên Chủng viện Minh
Hoà thân yêu của chúng ta.
Và trong tâm tình của những người con xuất
thân từ Giáo phận Đàlạt thân yêu, ngài chia sẻ tiếp: khi nhìn lại nguồn cội của
mình, tôi nhận thấy nguyện ước của Đức cố Giám mục Simon Hoà Nguyễn văn Hiền
khi thiết lập Chủng viện vào năm 1962 thật là quý giá: Mục đích của việc xây dựng
Chủng viện là nhằm để cho tương lai của Giáo phận có nhiều linh mục thánh thiện
và đầy đủ khả năng hầu làm việc tông đồ, những công việc làm của chủng viện này
đều nhằm về mục đích tương lai của Giáo Phận, đồng thời tại nơi đây nhằm mục
đích làm sao cống hiến cho giáo phận những linh mục thánh thiện, những linh mục
có khả năng đầy đủ, với mục đích là làm công việc tông đồ để mở mang Nước Chúa,
để phục vụ phần rỗi của các linh hồn.
Cuối cùng, ngài chia sẻ: Trong ngày lịch
sử hôm nay, tôi xin được nói thêm ý riêng của tôi, tôi thấy Chủng viện này đào
tạo ra đào tạo ra những Linh mục, và tất cả những anh em xuất thân từ chủng viện
Minh Hoà này, dù đang làm việc ở đâu hay đang ở cương vị nào, tất cả đều sống đức
tin Kitô Giáo. Và một điểm son là luôn luôn yêu mến Giáo hội, yêu mến Giáo phận
Đàlạt và đặc biệt, như Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã nói: yêu mến Đức Giám mục
Giáo phận, yêu mến Đức Cha Simon Hoà Nguyễn văn Hiền, yêu mến Đức Cha Bartôlômêô,
yêu mến Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn và giờ đây yêu mến Đức Cha Antôn Vũ Huy
Chương. Lòng yêu mến đối với Giám mục, đối với Linh mục đoàn và với bạn bè của
mình là một nguồn lực rất lớn để người Linh mục phục vụ trong yêu thương và yêu
thương cho đến cùng. Mầu nhiệm của hạt lúa mì không phải dừng lại ở chỗ thối
nát, nhưng là để trổ sinh bông hạt, đem lại lợi ích cho biết bao nhiêu người. Cầu
chúc cho Chủng viện Minh Hoà sau 50 năm đã được bám rễ sâu trong đức tin, được
vun trồng bởi thế hệ các Giám mục tuyệt vời trong giáo phận Đàlạt, sẽ vươn tới
tương lai để ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, càng trở nên hạt lúa
mì, thì càng trở nên phong phú cho nhiều người.
Trong bài cám ơn cuối lễ, Cha Giám đốc
Micae Trần Đình Quảng đã dâng lên Qúy Đức Cha, Quý Đức Viện Phụ, Cha Tổng Đại
diện, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng tất cả mọi người lời cám ơn chân thành. Đồng
thời ngài nói: Chủng viện là cơ sở đào tạo, con ngươi của Giám mục, vườn ươm
hàng giáo sĩ, chúng con biết ơn các vị phụ huynh là những người đầu tiên gieo mầm
ơn gọi trong môi trường gia đình công giáo, cám ơn quý Cha đang hoạt động tại
các giáo xứ đã hướng dẫn và giới thiệu các ứng sinh cho Chủng Viện. Cám ơn các
ân nhân xa gần bằng nhiều cách đã cộng tác cách cụ thể vào đời sống hằng ngày của
Chủng viện.
Và cuối cùng, để kết cho bài cám ơn, Cha
Giám đốc Micae nói lên tâm tình và nguyện ước của ngài cũng như của Ban Huấn
Luyện Chủng Viện: Theo đường hướng của Giáo hội, chúng con cố gắng xây dựng Gia
Đình Minh Hoà thành môi trường đào tạo trong các chiều kích Nhân Bản, Thiêng
Liêng, Trí Thức và Mục Vụ, với tinh thần truyền thống đạo đức, hiếu học và hiếu
khách, để có thể giới thiệu cho Hội thánh địa phương những người con biết cộng
tác với ơn Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mà phụng sự Chúa và
phục vụ mọi người.
Trong bài huấn từ cuối lễ, Đức Cha Antôn
Giám Mục Giáo Phận đã chia sẻ: như Cha Giám đốc đã nói, Chủng viện là con ngươi
của Giám mục. Tôi cám ơn Chúa vì đã cho tôi có được con ngươi sáng như vậy, đẹp
như thế. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được hưởng ân huệ mà Chúa ban cho Giáo phận
Đàlạt. Mà gia sản quý giá nhất là con người, là các linh Mục, trong đó có 146
Linh mục xuất thân từ Chủng Viện Minh Hoà này.…
Thánh lễ Tạ ơn đã kết thúc vào lúc 11g30
trong niềm hân hoan trào dâng, vì muôn vàn ân sủng Chúa đã và đang tuôn ban cho
Giáo Phận Đàlạt nói chung và cho Chủng Viện Minh Hoà nói riêng.
Sau lễ, mọi người cùng hân hoan chia sẻ
với nhau trong bữa cơm thân mật Buffet thắm đượm tình Chúa và tình người.
Lễ Kim Khánh, Lễ Vàng 50 năm của Chủng
viện đã khép lại, nhưng tâm tình Tạ Ơn lại không chấm dứt tại đó. Tâm tình này như
muốn vang mãi và vang xa đến bất tận trong trái tim những con người cùng chung
chí hướng, những con người xuất thân từ Chủng Viện Minh Hoà thân yêu, trong
trái tim của Giáo Phận Đàlạt và trong lòng của Mẹ Giáo hội Công Giáo.
Lược ghi
Linh mục Giuse Phạm Sơn Lâm