Lớp Giuse 2 Bảo Lộc Mừng
Lễ Bổn Mạng.
Ngày 19/3/2014, lớp Giuse 2 Bảo
Lộc họp mặt
mừng lễ Bổn
Mạng. Năm nay tổ chức tại
Nhà xứ Thánh
Tâm, Lộc Phát, do Cha Quản xứ Phêrô Mai Vinh
Sơn đăng cai.
Cha Phêrô đã trở
thành thành viên của Giuse
2 Bảo Lộc từ năm 2012, qua sự giới thiệu
của Tộc Trưởng
Phaolô Phạm Công Phương. Đây
cũng là niềm
khích lệ cho Balojos, có
thêm 1 thành viên Linh Mục.
Sự hiện diện
của Linh Mục bao giờ
cũng đem lại cho anh
em những điều hữu ích
trong cuộc sống chứng tá
giữa đời thường.
Trong giờ viếng
Thánh Thể khai mạc ngày
họp mặt, Cha đã khích lệ
anh em tiếp
tục duy trì
và làm phát
triển tình huynh đệ hiệp
nhất nơi Anhemnhajos. Tình nghĩa ấy sẽ
là chứng tá tình yêu
Chúa nơi mỗi gia đình
anh em, lưu
truyền cho con cháu và lan
tỏa ra chung
quanh, nơi môi trường mình
sống và làm
việc. Cha cũng thay mặt anh
em, cầu nguyện
cho các Đấng
Bề trên, các Cha Giáo, anh
em mọi nơi,
còn sống cũng như đã
qua đời. Đặc biệt cầu nguyện
cho Giuse Nguyễn Thái An đang điều trị
bệnh nặng tại Sàigòn trong
những ngày này.
Hiện diện hôm
nay có Lâm Mạnh Hùng, vợ
chồng Lâm gỗ, vợ chồng
Sơn Thanh, vợ chồng Thực
còm (chi trưởng), Minh Tân, Minh Việt, Văn Sơn, Văn
Nhân, vợ chồng và cháu
Bá Trí, Ninh
Mai, Hai Mẹ con Hường (Trung Việt),
2 người con của Thanh, 2 người con của Vượng (và
1 cháu) còn ở Việt Nam, và bất
ngờ có thêm
sự góp mặt
của Ngọc Ban từ Thanh Bình.
Anh em đã được Cha Sơn tiếp
đón ân cần,
có các anh
trong HĐGx Thánh Tâm và 2 đầu bếp chuyên nghiệp
của Giáo xứ phục vụ, rất
vui, rất thân tình và
chu đáo.
Cha đề nghi cuộc
họp lớp hàng
năm vào tháng
Bảy sắp tới
sẽ tổ chức
tại đây. “Nhà Cha ta có nhiều chỗ ở”. Còn anh em thì
thưa với Cha : “Lạy Thầy, ở đây
thì thích quá!” Chi Trưởng sẽ nghiên cứu
và báo cáo
cho Tộc trưởng
về vấn đề
này, rồi thông báo cho
anh em sau.
Mặc dù mới về làm Quản
xứ Thánh Tâm hơn 8 tháng
(từ 16/7/2013), công việc rất bề
bộn, nhưng Cha Phêrô đã không
ngần ngại đón tiếp anh
em, tạo mọi
điều kiện thuận tiện để
anh em có
ngày mừng lễ Thánh Tổ
thật ý nghĩa. Cảm ơn Cha Quản
xứ Thánh Tâm rất nhiều,
và mỗi anh
em, tùy theo
khả năng của mình sẽ
cộng tác với Cha trong những
việc phù hợp.
Hẹn gặp lại nhau trong ngày
họp mặt thường
niên sắp tới.
Bá Trí