Lớp Giuse
2 – Việt Nam, Họp Mặt Truyền Thống
Năm 2014 – Kỷ Niệm 45 năm Anhemnhajos
(1969 – 2014).
Lớp
Giuse 2 Việt
Chiều tối 14/7, anh chị
em từ các
vùng xa như
Thắng, Lân, Cha Khả (USA) … Saigon; 3 bố con Kim Trọng, Hố Nai;
Chính Sồi, Thanh Hải, Ngọc
Trân…Gia Kiệm; Ngọc Khâm
La Ngà; Trần Thu Suối Nho; vợ
chồng Công Ánh Phương Lâm;
2 anh em Ngọc Tuấn Phan
Thiết; Xuân Hải, Hữu Thơ
Dalat; Cha Phương Đơn Dương, 3 bố
con Thiên Hoàng , Văn Nho Đức
Trọng…. đã đến, cùng với
anh chị em
Bảo Lộc “lai rai” với
nhau qua 1 đêm.
Sáng 15/7, anh chị em
vào chào thăm Cha Quản xứ
Tân Hà Phaolô Vũ Đức Vượng
(lớp đàn anh - Phanxicô 1) và xin phép
Ngài để dâng
lễ tại Nhà
thờ Giáo xứ Mân Côi
Tân Hà. Cha
Stêphanô Nguyễn Mạnh Khả chủ
tế. Thánh lễ dâng kính
Thánh Tổ Giuse, cầu nguyện
cho các gia
đình anh chị em được
bình an, hiệp nhất như gia
đình Thánh Gia, đồng thời
cũng cầu nguyện cho các
Đấng Bề trên,
các Cha giáo, còn sống cũng
như đã qua đời, cầu nguyện
cách riêng cho 3 linh hồn
Giuse Lâm Kiến Sư, Giuse
Nguyễn Đình Ninh và Giuse
Trần Trung Việt đã được
Chúa gọi về.
Trong bối cảnh năm
Gia Đình của Giáo hội
tại Việt Nam, Cha Phaolô Phạm Công
Phương giảng lễ, chia sẻ với
anh chị em
chủ đề vai
trò người Cha, người Bố đối
với việc giáo dục con cái
trong gia đình. Đây là một điều không bao
giờ hết tính
“thời sự” của nó. Thế hệ thứ nhất
giờ đã U 60, đa số đã
có cháu nội,
cháu ngoại. Do đó, bài chia sẻ
này cũng rất thích hợp
cho thế hệ
thứ 2. Ngài nói với các
Ông Bố:
-
Người Cha (ông Bố) là
vị thầy đầu
tiên của con cái, sẽ để
lại những dấu ấn sâu
đậm nơi con cái. Chính vì
thế người Cha phải giáo dục
con bằng chính gương sống của
mình.
-
Giáo dục con bằng tình
yêu thương và trách nhiệm.
Chính nhờ có tình yêu
mà con người giống hình ảnh
Thiên Chúa. Không có tình
yêu thì những
hành vi tỏ ra bên ngoài
có hoàn hảo
bao nhiêu, thì cũng chỉ
là dối trá;
không có tình yêu, những
lời nói hay, đẹp sẽ chỉ
là đầu môi
chót lưỡi; không có tình
yêu, những việc bác ái
trở thành những hành vi đánh
bóng tên tuổi mình; không
có tình yêu,
cây roi trong
tay người Cha sẽ trở thành
một công cụ bạo hành
trong gia đình. Nhưng yêu
thương con không có nghĩa là
nuông chiều con: con cái muốn gì
đều được nấy. Sau này,
nước mắt của cha mẹ chảy
ra sẽ tỉ
lệ thuận với sự nuông
chiều con trong quá khứ. Hãy
dạy con với tất cả tinh
thần trách nhiệm.
-
Hãy tìm kiếm ý Chúa
trong việc giáo dục con cái.
Người đã trao cho bậc
Cha mẹ quyền và bổn phận
giáo dục con, nên trong mọi
hoàn cảnh, hãy tìm biết
ý Chúa. Hãy làm hết khả
năng và trách
nhiệm của mình, còn thành
quả là do Chúa ban. Hãy cầu
nguyện với Chúa qua Thánh lễ và qua giờ
kinh nguyện mỗi ngày trong
gia đình. Kết hợp với
Chúa qua Thánh Thể hàng ngày,
Bí tích Tình
Yêu không chỉ bổ sức
nơi tâm hồn,
mà chính Chúa sẽ nên
một trong cha mẹ, để trở
nên khí cụ
Chúa dùng trong việc giáo
dục con.
Sau Thánh lễ, anh
chị em gặp
gỡ nhau trong
bữa ăn huynh
đệ tại nhà
anh chị Sơn,
có sự hiện
diện của Cha Quản xứ và
Cha Phó xứ Tân Hà. Cha Px.
K’ Brel và Cha Trọng Thành vì
bận công việc tại Giáo xứ,
đã không thể hiện diện
đồng tế với
Cha Phương và Cha Khả, tuy nhiên
Cha Brel đã cố gắng đến
với anh em
trong bữa cơm thân mật,
chia sẻ vui buồn với nhau,
gặp lại nhiều
anh em đã
lâu không gặp.
Sự
hiện diện của Cha xứ Tân
Hà là một
sự khích lệ của lớp
đàn anh đối
với Anhemnhajos. Ngài cũng bày
tỏ niềm vui
khi được tham dự ngày
họp mặt với
anh em, và
ngỏ ý: Tân Hà (cùng với
cơ sở vật
chất thuận tiện nơi nhà
anh chị Sơn)
sẵn sàng đón tiếp anh
em, mỗi khi
anh em có
dịp gặp gỡ.
Lớp Giuse 2 xin đón
nhận và cảm
ơn thịnh tình của Cha Phaolô.
Lần
họp mặt kỷ
niệm 45 năm Anhemnhajos để lại nhiều ấn
tượng tốt đẹp. Chia tay
nhau, mọi người đều thấy
thời gian qua đi quá nhanh,
những tâm sự dường như
không thể chấm dứt. Tuy nhiên
cuối cùng rồi cũng phải
nói lời tạm
biệt, bởi ai cũng còn
có những bổn phận, những
công việc phía trước.
Hẹn gặp lại trong
ngày họp mặt truyền thống
2015………………………
Bá Trí