TƯỜNG TRÌNH NGÀY HỌP MỪNG
LỄ THÁNH BỔN MẠNG SIMON HÒA
CỦA ANH EM CỰU CHỦNG
SINH SIMON HÒA TẠI HOA KỲ
NGÀY 13-12-2014
Hiệp thông với Chủng
Viện Simon Hòa và anh em cựu tu trên khắp thế giới, anh em cựu Simon Hòa tại
Hoa Kỳ đã mừng lễ Bổn Mạng vào ngày Thứ Bẩy 13-12-2014 tại nhà anh chị Đào Ngoc
Điệp, thuộc thành phố Canoga Park, California.
Hiện diện trong ngày gồm hầu hết các anh em cư ngụ vùng Nam
California. Đặc biệt có sự hiện diện bất ngờ của 4 anh em (anh Đức, anh Hân,
anh Tuấn (giuse 1) và Lê Hải) từ San Jose, miền Bắc California, mà dự kiến sẽ
tham dự qua video conference. Ngoài ra cũng có Đinh Thanh Sơn mãi tận Virginia
cũng về tham dự. Đặc biệt hơn cả là sự tham dự của Hoàng “cao” (lớp Terexa 1)
qua video conference từ bang Virgina, mặc
dù anh vừa qua một cuộc giải phẫu bứu cổ chưa bình phục hẳn và nói năng còn khó
khăn.
Ngày họp mặt bất
đầu lúc 11:40 sáng. Sau phần chào mừng các khách qúy của gia chủ Điệp, là mời mở
đầu khai mạc của anh Hoàng Tích Đức, đương
kim Hội Trưởng. Sau lời chào mừng khai mạc, anh tuyên bố lý do và mục đích buổi
họp mặt đặc biệt hôm nay. Buổi họp đặc biệt, vì anh em thường mừng lễ Bổn Mạng
trong dịp Đại Hội vào tháng 7 hằng năm, nhưng năm nay có những lý do nội tại và
nhã ý cũa anh chị Điệp, nên chúng ta có buổi họp này. Sau đó là phần giới thiệu
các anh chị em tham dự, từ những người từ
xa và những anh em lần đầu tham dự họp mặt.
Sau đó, anh em
nghe đọc thư của ĐC Antôn. Nói cho chính xác đây là bài giảng của ĐC Antôn
trong thánh lễ Bổn Mạng Simon Hòa tại nhà nguyện Chủng Viện ngày hôm trước.
Trong bầu khí yên tĩnh, anh em lắng nghe những tâm tình và nhắn nhủ của ĐGM như
thễ đang hiện diện ngay trong căn phòng ấm cúng này. Dù ngày Lễ Mừng Bổn Mạng của
anh em hôm nay không có thánh lễ, nhưng lòng ước ao sự hiệp nhất và yêu thương
của mọi người dường như đã làm đẹp lòng Thiên Chúa rồi.
Đúng vậy, anh em
bước qua phần Nhìn Lại Hướng Đi Của Hội là phần chính trong ngày Họp Mặt này.
Ngay từ đầu, anh em đã quy định và đồng lòng với nhau là “chỉ nhìn về phía trước”
trong buổi thảo luận này, tránh những mổ xẻ, chỉ trích, kết án, đổ lỗi v.v.... sẽ
chẳng mang lại lợi ích gì. Bởi vì mọi lỗi lầm, mọi vấn đề to hay nhỏ là do mọi
thành viên vô tình hay gián tiếp gây ra, nên mọi người phải đồng chịu trách nhiệm.
Vấn đề là phải xây dựng từ đâu? trên căn bản gì? và phải xây dựng thế nào cho có
hiệu quả và hiệu quả lâu dài?
Thực vậy,
dựa trên bản Đường
Hướng Sinh Hoạt của Hội, anh em xác minh một lần
nữa 4 điểm đã tự đề ra:
1. Đến với nhau trong tình bạn.
2. Sống với nhau trong tình huynh kết
chân thực.
3. Gắn bó với nhau trong tinh thần bác ái
và phục vụ.
4. Giúp nhau sống chứng nhân của Chúa
giữa đời.
5. Trợ giúp Giáo Phận trong các sinh hoạt
Mục Vụ
Mục tiêu đã rõ ràng, chỉ còn phương cách thực hiện cho phù hợp
hoàn cảnh sống và điều kiện của từng anh em. Thực ra, ở vào cái tuỗi trung bình
của các thành viên đều đã xấp xĩ 50, đang hưu non hay hưu già, dù có muốn năng nổ “như xưa” cũng chẳng được,
do vậy những năng lực cũng yếu dần theo tuỗi tác. Ngoài ra cũng phải kể đến yếu
tố kinh tế và trách nhiệm với gia đình cũng góp phần làm xoi mòn cỗ xe vốn cũ kỹ
già nua, rêu rạo. Đó là sự thực ! Nên anh em không tìm những đề xuất cao vời,
xa lắc thiếu thực tế mà là những ý tưởng đơn sơ, gần gũi, khả thi . Sau đây là
những gợi ý:
-
Thăm hỏi nhau: trong các dịp kỷ niệm như đám cuới, có con ra trường;
có tin buồn hay vui.v.v
-
Nói thật nói thẳng trong tunh thần bác ái và xây dựng.... đúng nơi,
đúng lúc...
-
Yêu thương gần gủi bằng việc làm..
-
Hãy mở lòng...
Ngoài ra, để tạo cơ hội và dịp gặp gỡ, anh em cũng đề nghị các
sinh hoạt chung như: các buổi picnic, du ngoạn, thăm viếng, cùng nhau tham dự các
buổi thể thao, sinh hoạt lành mạnh như của
cộng đồng như Tết Nguyên đán, Trung Thu, bán garage sale v.v..... vấn đề này còn
bỏ ngõ, sẽ trở lại trong dịp Đai Hội tháng 7, 2015
Để tạo một khí thế, một chương trình mới đang chờ, anh em sẽ bầu
lại Ban Đại Diện vào ngày Đại Hội 2015, cũng là thời gian kết thúc nhiệm kỳ 5 năm
của Ban Đại Diện hiện nay.
Sau đây là những quyết định:
-
Tiền niên liễm: không bắt buộc các thành viên đóng góp. Tuy nhiên,
vì là một hội đã đăng ký với sở thuế của Liên Bang và Tiểu bang, nên chúng ta được
phép và buộc phải có quỹ để sinh hoạt theo luật định.
-
Hằng năm, ban Thủ Quỹ sẽ gửi thư
đến anh em nhắc nhở đóng góp quỹ. Tối thiểu 50.00 đôla cho 1 năm. Anh em
có thể đóng góp hơn số tiền này cho quỹ và số tiền thêm cho những mục tiêu anh
em muốn Hội làm thay (quỹ bác ái, di chúc v.v...). Tuy nhiên, xin nhắc lại, tiền
quỹ không bó buộc ! nên đừng áy náy!
Còn nhiều vấn đề nữa còn bỏ ngỏ, nhưng anh em quyết định sẻ trở
lại trong ngày Đại Hội được tổ chức vào ngày 11-7-2015 tại nhà anh chị Cẩm, quận
Fresno, California.
1:00 anh em dùng cơm trưa.
2:30 chụp hình lưu niệm
3:00 họp lại nghe tin tức và báo cáo website
4:00 đọc kinh kết thúc, dọn dẹp. Phần còn lại “khổ chủ” chịu trận....
4:30 chia tay.
Anh em San Jose lên đường trở về nhà. Con đường lái xe 5 tiếng sẽ
gần hơn, sau khi đã được gặp lại các anh em trong tình thân. Riêng các anh em vùng
Nam California cũng chia tay lúc 6 giờ tối cùng ngày và hẹn gặp nhau vào tháng
7, 2015
Ngày mừng Lễ Bổn Mạng Simo Hòa đã khép lại, đúng ra là 1 buổi “tĩnh
tâm” động để anh em xét lại và tự hỏi “anh là ai?”. Đó cũng chính là câu hỏi mà
dân chúng đặt Gioan Tầy Giả khi ông đến làm sứ giả cho Chúa Giêsu, mà mọi người
sẽ được nghe hay đọc vào chính Chúa Nhật III Mùa Vọng tuần này.
Xin chúc mọi người Mùa Giáng Sinh an bình, tràn đầy niềm vui của
Hài Nhi Giêsu.
Ban Thông Tin
Ngày 15-12-2014
Hình: Trần Đình Nhân