Nhân kỷ niệm ngày thành lập Chủng Viện 12/12, nhớ trường xưa, bạn cũ tình thân viết vội vài dòng thơ như một chút tâm tình chia sẻ với anh em SimonHòa đã một thời cùng mài đũng quần trong ngôi trường thân yêu Thụ Nhân.

Thụ Nhân Ơi!

Xin gửi về ngôi trường xưa Chủng Viện
Chút ân tình luyến nhớ chốn tha hương
Bao niềm vui, kỷ niệm mãi còn vương
Vẫn hằn in đậm sâu trong trí nhớ.

Chủng Viện ơi! Một thời ta cứ ngỡ
Sẽ mãi là nơi mái ấm yêu thương
Mãi là nơi xây mộng ước Thiên Đường
Và sẽ mãi là nơi ta vui sống.

Đã nhiều lần tâm tư ta tự vấn:
Nếu cuộc đời không “ biến cố ” chia ly
Đường ta đi sẽ mãi kiếp “ tu trì ”
Hay tung cánh theo đường đời muôn lối???.

Ơi nhớ quá! Trong sân trường mỗi tối
Sau cơm chiều ta rảo bước rong chơi
Vui trao nhau chút mộng ước đầy vơi
Trong yêu thương chân thành tình nồng thắm.

Nhớ làm sao những bình mình nắng ấm
Trước hiên trường dõi bước bóng ai qua
Dáng thướt tha trong sương sớm nhạt nhòa.
Chân bước vội trên quãng đường êm vắng.

Nhớ làm sao những trưa hè vàng nắng
Đa Thiện buồn rộn rã bước chân nhanh
Đập Ái Ân soi bóng dáng thông xanh
Ta vùng vẫy thỏa tháng ngày “ nước thiếu ”

Ối kỷ niệm của một thời niên thiếu
Vẫn ùa về vọng tưởng mãi trong ta
Dù xa xôi nơi đất khách mù xa
Ta vẫn nhớ vẫn yêu ngày tháng đó!

Rồi mai đây trong vạn đường sương gió
Ký ức tuyệt vời vẫn sẽ mãi theo ta
Thụ Nhân ơi! Xin mãi gọi thiết tha 
Tên mái ấm một thời ta vui sống.

Hoàng Hương
Cali một tối nhớ trường xưa
11-12-2014