Anh Em Simon Hòa Nam California Chào Đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn
Nhơn
Sáng ngày Chúa
Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015 vừa qua, vào lúc 11 giờ sáng, anh em cựu chủng
sinh SMH và gia đình đã họp nhau tại nhà anh chị Nguyễn Hoài Sơn-Bích để chào đón
ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đi tháp tùng cùng ĐHY là cha thư ký Dũng của ĐHY Phêrô,
tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Đây là lần Hội Ngộ với anh em SMH sau 8 năm
xa cách của Ngài. Ngày hội ngộ của Ngài lần này không ngoài mục đích duy nhất là
thăm hỏi anh em SMH, sống lại bâu khí gia đình gia đình, cha-con.
Thật vậy, ngay
từ 9 giờ sáng anh em đã tụ tập tại nhà anh Sơn để ngong ngóng được gặp ngưòi thầy,
người cha của mình. Những câu truyện trao đổi giữa anh em lúc này về ĐHY luôn là
những câu chuyện ôn về kỷ niệm ở chủng viện với cha Nhơn, hay về những thăng trầm
và vượt qua của vị thầy kính yêu. Anh em rất cãm kích sức chiụ đựng và nghị lực
của Ngài. Dĩ nhiên ơn Chúa là là yếu tố chính, nhưng sự cố gắng và lòng nhiệt
thành Nhà Chúa của Ngài được tu luyện trong bao nhiêu năm, đã góp phần tạo một
chỗ đứng cho Ngài trong hàng Giáo Phẩm ngày nay. Những câu chuyện cứ thế đã làm
anh em quên đi giờ phút chờ đợi, mà đáng lẽ giờ khai mạc là 9 giờ sáng như chương
trình.
11 giờ ĐHY tới.
Sỡ dĩ có sự chậm trễ, là vì có tai nạn lưu thông trên đường, nên xe chở Ngài phải
theo một lộ trình khác, mà tài xế lại không quen vùng này.
Bầu khí lúc này
ồn hẳn lên, như ong vỡ tổ khi ĐHY bước
chân vào nhà. Ngôi biệt thự của anh chị Sơn Bích, bình thường đã rộng rãi và khang
trang, nhưng lúc này như chật hẳn lại, vì mọi người chen chúc để mong bắt tay và
chào Ngài. Cả một hành lang toàn là người và người, cười nói huyên náo. Ôi vui
và cảm động! ĐHY sau khi bắt tay mọi người, Ngài không quên giới thiệu một linh
mục trẻ cùng đi với Ngài với mọi người. Ngài nói :”... cha xin giới thiệu, đây
là cha Dũng, thư ký của cha. Ngài từng du học ở Âu Châu, nay về phục vụ tại TGP
Hà Nội. Các con hảy coi Ngài như cha Tuấn ngày xưa khi cha còn là GM Đalat”.
Sau đó Ngài qua sang cha Dũng với một câu nói đùa: “ Cha Dũng thấy đấy, đây là
các anh em học trò cũ của cha mấy chục năm về trước. Dù nay đã thôi tu nhưng vẫn
quyến luyến cha và ngịch ngợm như ngày xưa, hồng y chúng cũng không coi ra gì....!” Mọi người vỗ tay và rộ lên cười. Niềm vui dâng
tràn vì sự thân thương và trẻ trung của Ngài với anh em. Quả vậy, trong chỗ riêng
tư Ngài nói với anh em rằng hãy cứ gọi cha là cha là đủ rồi, đừng gọi chức tước
làm gì cho xa lạ. Các dâu SMH, ngỡ ngàng lúc đầu, nay đã cảm thấy thoải mái hơn
và mến người cha của SMH hơn vì sự lôi cuốn và cởi mở của Ngài.
Như không để lỡ
cơ hội hiếm có, anh chị em đã chụp với ĐHY, cha Thư Ký nhiều hình kỷ niệm. Rồi từng gia đình cũng thứ tự
chụp riêng với Ngài.
Sau đó, anh em đã
nhanh chóng ổn định để kịp chương trình: Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.
Phòng cử hành
Thánh Lễ do chính ĐHY sắp xếp. Ngay ở giữa phòng là chiếc bàn ăn dành cho khách
8 chỗ, anh chị em quây quần chung quanh. Đúng là một một bàn tiệc thánh. Thánh
lễ rất trang nghiêm, nhờ có sách hát nên mọi người đã hát các bài thánh ca rất
sốt sắng và tâm tình. Trong bài giảng Chúa Nhật hôm nay ĐHY đã nói, trong khi
chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, thì tại Roma Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đang
họp về Gia Đình. Điều đó chứng tỏ Giáo Hội quan tâm hơn bao giờ hết về đời sống
gia đình. Gia đình nào cũng có những lúc sáng sủa và đen tối. Nhưng làm sao giữ
Chúa ở giữa là điều Giáo Hội mong muốn chúng ta cần làm. Ngoài ra đặc biệt
trong Hội Nghị Về Gia Đình lần này, cũng có nhiều gia đình giáo dân trên thế giới
được mời họp với các nghị phụ. Giáo phận Hà Nội, vinh dự được cử một gia đình tới
tham dự.
Trước khi kết
thúc Thánh Lễ, anh Hội Trưởng đã ngỏ lời chào mừng ĐHY, cha Thư Ký và mọi anh
chị em hiên diện. Anh xin được gọi ĐHY là cha, là thầy, vì chỉ có thế anh em mới
cảm thấy trọn vẹn những tình cảm đã có với Ngài ngay từ thời còn ngồi trên ghế
tiểu chủng viện Simon Hòa. Kết thúc Thánh Lễ là phép lành của ĐHY và bài hát Dâng
Lời Cảm Tạ thật ý nghĩa.
Mười phút để các
dâu SMH giúp chuẩn bị bữa ăn trưa. Thực phẩm hôm nay do anh em tự nguyện đem đến.
Mọi người tự chọn món ăn cho mình theo sở thích, và cũng tự chọn chổ ngồi theo ý
muốn. Chính nhờ thế mà mọi người có nhiều cơ hội gặp nhau trò chuyện. Các chai
rượu đỏ lần lượt khui ra để chào mời nhau. Nhưng không có cảnh ép uống hay thách
nhau, vì ý thức rằng, cuối ngày mọi người phải lái xe về trong an toàn. Hơn một
giờ rưỡi ăn trưa, ĐHY có dịp đến hỏi thăm nhiều anh em SMH và thân nhân. Ngài
luôn luôn gần gủi và luôi cuốn mọi người qua những câu nói nửa đùa nửa thật, tạo
vui nhộn thêm trong bữa ăn.
Sau khi mọi người
đã ăn uống no nê và rượu đã làm dịu lòng người, buổi “văn nghệ bỏ túi” để chào
mừng ĐHY do chính em này sinh ngay lúc này. Anh Tiến vừa đánh đàn vửa hát những
bài thánh ca do chính anh sáng tác để tặng Ngài. Trúc hát bài Papa bằng tiếng Anh
cho ĐHY và anh em nghe thật cảm động. Có lẽ vì anh mới mất người cha vài tháng
trước đây. Chị Thủy cũng hát do ông xã Hương sáng tác để tặng ĐHY. Rồi nhưng bài
tình ca, những câu truyện tiếu lầm lần lượt được anh em kể cho mọi người nghe và
thích thú cuời. Buổi “văn nghệ” không chuẩn bị, mà là tự phát thật hồn nhiên, vui
vẻ và không gượng ép. Nó tự bộc bạch do tâm tình yêu mến người cha đã lâu không
gặp. Chưa bao giời có buổi văn nghệ tự phát như thế trong các buổi họp mặt của anh
SMH Hải Ngoại từ trước đến giờ. Về phía ĐHY,
Ngài lắng nghe rất chăm chú và cảm động. Buổi văn nghệ, tự động chuyển qua phần
phỏng vấn và thắc mắc mục vụ với ĐHY. Ngài trả lời mạch lạc và đầy kiên nhẫn những
câu hỏi từ giáo hội đến giáo lý, những kinh nghiệm sống của Ngài. Với
bao nhiêu năm làm linh hướng và mục vụ , trải qua nhiều chức vụ trong Giáo
Hội, những câu trả lời của Ngài rất thực tế và áp dụng thật hữu hiệu. Được biết
sang năm là, kỷ nhiệm 50 năm linh mục, 25 năm giám mục và một năm hồng y của Ngài.
Xin Chúa luôn gìn giữ Ngài và xin hiệp thông với Ngài để tạ ơn Thiên Chúa trong
dịp này. Anh em SMH xin chúc mừng Ngài.
5:15 chiều, anh
Đào Ngọc Điệp với tư cách Tân Hội Trưởng đã đại diện anh em cám ơn ĐHY, cha Thư
Ký đã đến thăm anh em học trò cũ cũa Ngài, và không quên cầu chúc Ngài và cha
Thư Ký luôn dồi dào sức khoẻ và lên đường về VN bình an. Sau đó ĐHY đã nhắn nhủ
anh em giữ sự hiệp nhất , yêu thương nhau và luôn gắn bó với Giáo Hội. Ngài đã
chúc bình an và ban phép lành cho mọi người. Kết thúc là bài hát Xin Vâng để phó
thác mọi sự cho Mẹ Maria.
Buổi đón tiếp và
gặp gỡ ĐHY Phêrô kết thúc lúc 5:30 chiều cùng ngày. Xin tạ ơn Chúa và các anh
em đã chuẫn bị chu đáo cho ngày đón tiếp và gặp gỡ này thật chu đáo. Đặc biệt cám
ơn anh chị Sơn Bích đã cho anh em tổ chức tại tư gia với máy điều hoà không khí
mát mẻ vào đúng ngày cao điểm oi nóng bức của mùa Hè năm nay. Nhất là sự hiếu khách và niềm nở của
anh chị, làm cho mọi người cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Xin cám ơn mọi
người đã tới tham dự trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.
Ban Thông Tin và
Website
Xin xem video sau đây:
-
Tập
I
-
Tập
II
-
Tập
III