ANH EM CỰU
SIMON HÒA TẠI HOA KỲ HỌP MẶT MỪNG LỄ BỔN MẠNG 2015
"Chúng ta họp nhau mừng bổn mạng
không để chỉ tưởng niệm hay tưởng nhớ một thời chung sống và chung một lý tưởng,
bởi dĩ vãng hay kỷ niệm sẽ qua đi theo thời gian... Chúng ta họp nhau để cùng cử
hành lễ bổn mạng tức là cùng sống lại một quãng đường đã một lần chung bước!"
Tâm tình ấy đã làm hứng khởi mọi người và qui tụ anh em rất đông đủ trong buổi
họp mừng lễ bổn mạng năm nay 13/12/2015. Trừ 3 anh em vì những biến cố rất buồn
trong cuộc đời đã vắng mặt - mất mát người thân yêu trong gia đình mà anh em đã
dâng lời cầu nguyện ngay sau thánh lễ - tất cả những anh em khác đã tham dự đông
đủ kể cả gia đình anh Ngô Văn Hân từ miền bắc Cali, gia đình anh Cẩm từ miền
Trung Cali cũng góp mặt. Tinh thần anh em Simon Hoà đang được hâm nóng và sống
lại với bầu nhiệt huyết.
Trong buổi hội thảo ngắn gọn, chúng
tôi đề cập một vài đề tài thiết thực và được anh em nhiệt liệt hưởng ứng:
1. Hội Ái Hữu Simon Hoà Dalat (Simon Hoa Dalat Association of Dalat
Diocese) đã chính thức nhận giấy phép hoạt động của Tiểu Bang California và Liên
Bang Hoa Kỳ với giấy phép miễn trừ thuế (Tax Exemption) sau nhiều năm đình chỉ.
Do vậy, 4 mục của Mục Vụ Giáo Phận: Khuyến Học, Chén Cơm người già neo đơn, tủ thuốc
cho người nghèo và sửa nhà ở cho người nghèo sẽ tiếp tục hoạt động trở lại. Chúng
tôi kêu gọi anh em đóng góp ít nhiều để lên danh sách cho các chương trình này
như một hình thức giới thiệu sự hồi sinh của chương trình mục vụ cho độc giả.
2. Hình
ảnh các gia đình cựu tu vừa ra mắt mặc dù hình ảnh các gia đình chưa hoàn
toàn đăng lên trang nhà vì hình ảnh edit chưa hoàn tất (mất rất nhiều công phu
và thời gian). Nếu anh em đã nộp hình mà chưa thấy đăng, xin kiên nhẫn, chúng tôi
sẽ lần lượt upload tất cả. Cũng mong anh em gửi hình ảnh cho chúng tôi càng nhiều
càng tốt. Với máy móc hiện đại chẳng hạn điện thoại, máy hình bỏ túi, vv... xin
cứ chụp và gửi để chúng ta sớm hoàn tất trang này.
3. Chương trình trùng tu Trung Tâm hành hương Sở Kiện tại Hà Nội do
ĐHY Phêrô khởi xướng, một vài anh em sẽ thực hiện brochure và gửi thư đồng thời
sẽ giao cho anh em để phổ biến trong gia đình và thân hữu. "Của một đồng,
công một nén", chúng ta tiếp tay với vị Thầy đáng kính và góp công vào công
tác xây dựng Giáo Hội quê nhà. Ước mong thay.
Thánh lễ do Cha Vincent Nguyễn Quang
Thế cử hành. Điều đáng ngạc nhiên và vui mừng là mặc dù nhiều anh chị em mới gặp
Ngài lần đầu nhưng Ngài lại không xa lạ với Simon Hoà vì đã từng ghé thăm chủng
viện từ thập niên 70 khi bào huynh của Ngài còn tu học tại Giáo Hoàng học viện.
Cũng có một vài kỷ niệm rất đáng yêu và đáng nhớ. Thật vui!
Chúng tôi dùng cơm trưa với nhau
trong tinh thần chia sẻ và vui vẻ, những tiếng cười rộ lên đây đó khi kể những
chuyện xưa và nay, từ thời sự nóng bỏng đến những tâm tình xứ người, xứ ta. Những
chuyện vui buồn hiện tại và những chuyện buồn thời sự của từng gia đình cũng được
kể ra để anh em cùng thông cảm và cầu nguyện cho nhau.
Chúng tôi đã ... cử hành lễ bổn mạng
và dùng tâm tình này như một truyền thống.
Ngày vui kết thúc lúc 4:00 chiều cùng
ngày.
Ban Thông Tin