Anh Em Lớp Ky tô Vua I (1964) Họp Mừng Bạn Đồng Môn Được
Tiến Cử GM Thanh Hóa
Sáng 11-5-2018, anh em lớp Kytô Vua I đã họp nhau tại
ĐCV Minh Hòa để dâng lời Tạ Ơn Chúa và chúc mừng Đức Giám Mục Tân Cử Giuse Nguyễn
Đức Cường, người bạn cùng lớp từ năm 1964. Đây là vị GM thứ 2 xuất thân từ TCV Simon Hòa Đalat.
Nhớ lại năm 1964, Tiểu Chủng Viện Simon Hòa ở tại cơ sở
Farrauld, thành phố Chi Lăng tuyển chọn chủng sinh cho niên khóa 1964-1965 trong
tuần lễ sát hạch với hơn 100 ứng sinh. Cuối cùng CV đã chọn được 48 chú, tuổi từ
11-12. Lớp Ky-tô Vua bắt đầu từ đây với tên gọi lớp “đệ
bát” cấp Trung Học. Trong khi chương trình giáo dục của Bộ Giáo Dục thời đó, cấp
Trung Học bắt đầu từ lớp đệ thất, tức lớp 7. Sau 8 năm TCV, lớp mãn khóa lên
ĐCV chỉ còn 17 thầy: 2 anh em lên ĐCV Piô X còn lại lên ĐCV Minh Hòa. Rồi biến
cố 30-4-1975 anh em tản mát vế các giáo xứ và sơ sở thường trú vừa tu vừa lao động.
Cuối cùng chỉ còn 3 anh em làm linh mục: Giuse Nguyễn Đức Cường, Giuse Nguyển
Văn Khấn và Mathêu Phạm Minh Thiên .
Hôm nay anh em quy tụ tại ĐCV Minh Hòa, là hậu thân của
TCV Simon Hòa, là cái nôi đã đào tạo 48 chú ngày xưa. Anh em cùng chung vui với
GM Tân Cử và hãnh diện vì một-anh-em-giữa-chúng-ta đã được GH cất nhắc và trao
ban sứ vụ mới với nhiều trọng trách.
Ngày tháng trôi qua, nay đã 54 năm, nhiều thay đổi từ
khuôn mặt, mái tóc và cuộc sống, nay gặp lại nhau trong một niềm vui ơn gọi ban
đầu, nhưng qua nhiều cách thể hiện khác nhau. Xin Chúa ban bình an cho mọi người,
nhất là 3 anh em hàng ngũ giáo sĩ luôn trung thành và sống xứng đáng với lòng
mong đợi của Chúa. Xin ban cho mọi anh em sống đời giáo dân biết chu toàn nhiệm
vụ giữa lòng Dân Tộc, Giáo Hội và Gia
đình.