01-01-2013
ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Hội Thánh dành ngày đầu năm
cho Mẹ Thiên
Chúa, như là Mẹ của
mình, với hy vọng Mẹ
cầm tay chúng
ta dẫn chúng
ta đến ngày
cuối cùng của năm. Một
năm là biểu
tượng của đời sống Kitô
hữu. Cuộn phim cuộc đời
đang bắt đầu sẽ được
ghi dấu bởi
tình yêu và đau khổ,
là những yếu tố cần
thiết của mầu nhiệm cứu
chuộc.
1. Hôm qua, chúng
ta đã bóc
tờ lịch cuối
cùng. Năm mới xuất hiện
như một trang
giấy trắng trên đó chúng
ta chỉ muốn
viết những điều quan trọng
và tốt đẹp.
Một tục ngữ
nói: “Năm mới, đời sống
mới”. Hẳn là đáng buồn
nếu chúng ta biến năm
nay thành 365 vòng tròn, không đi
tới!
Cha Pierre
nói rằng: “Đời sống là
một thời gian được dành
cho chúng ta để học
yêu thương”. Đời sống đang
diễn tiến là đời sống
duy nhất có thể lớn
lên. Đến cuối đời, chúng
ta thấy chính
thời gian chúng ta đã
sống để yêu
thương, để phục vụ, để
lớn lên, để gieo sự
bình an và hạnh phúc, là
thời gian chúng ta có.
2.
"Mẹ Thiên Chúa" là
một danh hiệu thách đố
lý trí loài
người chúng ta. Thiên Chúa lại có thể
có một người
mẹ, và nhất
là người mẹ này lại
có thể là
một thọ tạo
của Người? Thánh Phaolô dạy:
“Người sinh ra bởi một
người phụ nữ”. Khi bồng
Con của Chúa Cha trong tay, Đức
Maria có thể nói: “Con của tôi”
với sự âu
yếm và sự
thật. Trí tuệ chúng ta
rất bé nhỏ
để hiểu được
những chuyện lớn Người đang
làm. Nhưng một khi chúng
ta đã chấp
nhận việc Giáng Sinh, nghĩa
là “Ngôi Lời đã trở
nên nhục thể”, tất cả
mọi chuyện khác đều có
ý nghĩa.
3. Tư cách làm
Mẹ là đặc
ân bao trùm
những đặc ân khác: Mẹ là “Đấng vô nhiễm”
bởi vì Thiên
Chúa chuẩn bị cho mình
một người mẹ xứng đáng
nhất; Mẹ được hưởng ơn
“Lên trời cả hồn xác”
vì đấng đã
sinh ra tác
giả sự sống
không thể trải qua sự hư
nát. Mẹ là
“Trung gian ân sủng” bởi
vì Mẹ đã
ban cho chúng ta Đức Kitô,
nơi Người, Mẹ ban cho chúng
ta tất cả.
Chúng ta nhớ đến câu
thơ trứ danh
của Dante: "Hỡi Mẹ trinh khiết,
là con của con Mẹ". Các Kitô hữu chỉ
có thể ở yên mà chiêm
ngưỡng mầu nhiệm. Nơi Đức
Maria, “ân sủng” kèm theo một trách
nhiệm và một sứ mạng.
Hôm nay cũng
là ngày quốc
tế hòa bình.
Từ Đức Maria, chúng ta học sống
y như thể hòa bình thế
giới hoàn toàn tùy thuộc
chúng ta. Thật ra, Đức
giáo hoàng Bênêđitô XVI muốn nói như thế
khi ban sứ điệp đầu năm
mới 2013 với chủ đề “Phúc
thay ai xây
dựng hòa bình”. Phải làm
cho thế giới
được hòa bình bằng cách
bắt đầu từ
chính trái tim chúng ta.
Xây dựng hòa bình trong
mình bằng cách giải quyết
các xung đột nội tâm;
xây dựng hòa bình trong
gia đình bằng cách phục
chế những chỗ rạn nứt
nhỏ. Tình yêu được chia
sẻ này lan
rộng đến những nhóm lớn
hơn, và như
thế có thể
thay đổi thế giới.