Lễ MÌNH MÁU THÁNH -A (2017)
Hôm nay chúng ta cử hành ân ban Bí tích Thánh Thể, Mình và Máu
Đức Kitô. Chúng ta thông phần vào bản thân của Đức Kitô mỗi lần chúng ta rước lễ, và trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô ở lại
mãi mãi với chúng ta để an ủi chúng ta và để chúng ta thờ phượng Người.
Trong Bài đọc 1, ông Môsê nhắc cho dân Israel, ngay trước khi họ
vào Đất Hứa, rằng Đức Chúa đã nuôi dưỡng họ khi họ có nhu cầu về lương thực,
cũng như hôm nayNgười đang nuôi dưỡng chúng ta qua Bí tích Thánh Thể.
Manna mà Đức Chúa gửi đến cho con cái Israel trong khi họ đi
lang thang trong hoang địa là một hình ảnh tiên báo Bí tích Thánh Thể.
Manna mà tổ tiên con cái Israel không hề biết đến. Bí tích Thánh Thể, là một thứ lương
thực mà loài người không hề nghe nói đến trong lịch sử nhân loại trước khi Đức
Kitô đến, và không có gì sánh ví được bởi vì Bí tích Thánh Thể là chính Thiên
Chúa.
Trong ch. 6 của Tin Mừng Gioan, Chúa chúng ta mô tả bánh Người
sẽ ban như là thứ gì thậm chí cao cả hơn manna mà con cái Israel đã nhận được
trong hoang địa bởi vì manna xưa kia không ban cho họ sự sống trường sinh như
Bí tích Thánh Thể ban.
Mặc dù dân con Israel’s thất trung và thiếu tin tưởng, Đức Chúa đã
nuôi dưỡng họ bằng thứ lương thực họ chưa bao giờ có kinh nghiệm. Khi những
bông manna đầu tiên xuất hiện ,họ ngạc nhiên đã tự hỏi đó là thứ gì. Manna đã
gây sự ngạc nhiên trong hoang địa, chúng
ta chỉ có thể tưởng tượng ra các thính gi ả củ Chúa chúng ta phải ngẩn người ra
khi Người tuyên bố rằng Người là lương thực được gửi từ trời đến, thứ lương
thực họ phải ăn để sống mãi mãi.
Trong Bài đọc 2, thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng khi hiệp lễ
là chúng ta thông phần vào hy lễ Mình và Máu của Chúa chúng ta và khi làm như
thế chúng ta được đưa vào hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.
trong các tôn giáo cổ xưa, các hy lễ được thực hiện để diễn tả
một sự hiệp thông với thần thánh.
Trong KitIô giáo, Thiên Chúa dâng chính mình làm hy lễ để thực
hiện sự hiệp thông, và để chúng ta thông phần vào hy lễ đó đhầu sống sự hiệp
thông đó. Chúa chúng ta giao hòa chúng ta với Cha Người qua hy lễ Mình và Máu
Người, và dạy chúng ta ăn và uống Mình
và Máu ấy để có sự hiệp thông với Người.
Bẻ bánh với ai là làm một cử chỉ hòa bình và huynh đệ. Chúa
chúng ta là chính tấm bánh ấy bị bẻ ra để chúng ta được phục hồi sự hiệp thông không những với Chúa
Cha, nhưng với nhau. Trong mỗi cuộc cử hành Thánh Thể, bánh ấy lại bị bẻ ra cho
chúng ta.
trên khắp thế giới, ở bất cứ nơi nào, hy lễ ấy được cử hành, các
tín hữu về phương diện thiêng liêng trở thành một thân thể bởi vì qua việc
thông phần vào Thân Thể của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, họ được hợp nhất với Thiên
Chúa và với nhau.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô dạy chúng ta rằng Người là
của ăn đích thật và của uống đích thật nuôi dưỡng chúng ta dể chúng ta được
sống mãi mãi.
Manna được nhắc đến trong Bđ 1 là thứ lương thực dân Israel chưa
bao giờ được thấy trước đó. Ông Môsê giải thích mục tiêu của manna ấy không
những nuôi con người, nhưng cho con người biết là phải nhờ Lời Chúa mà sống.
Chúa chúng ta là Lời Chúa, nếu không có Người, không có sự sống.
Người không những thật sự là Lời Chúa cần thiết để đưa lại sự sống đời đời;
Người cũng là bánh ban sự sống đời đời.
Người ta đã cố gắng giải thích các Lời Chúa hôm nay theo cách ẩn
dụ, nhưng ý của Người rất rõ: “mthịt củ tôi là của ăn đích thực, và máu của tôi
là của uống đích thực.” Đây là nền tảng Kinh Thánh , trong số những đoạn văn
khác, để chúng ta tin rằng Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Đức Kitô.
Nhờ việc ăn thân mìnhNgười và uống máu Người, chúng ta ở lại
trong sự hiệp thông với Đức Kitô, và qua Người, chúng ta ở lại trong sự hiệp
thông với Chúa Cha.
Lm. Fx Vũ Phan Long
OFM