CN 2
MV – A
THIÊN CHÚA YÊU CẦU CHÚNG TA THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG
Mỗi
năm, vào Mùa Vọng, chúng ta nhớ lại các lời của Gioan Tẩy Giả: «Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi». Các lối đi đây là những cách thức
chúng ta suy tư, ứng xử, sống. Tóm, là chính đời sống chúng ta. Đức
Kitô đến để điều chỉnh, nghĩa là làm cho nó ngày càng bớt là đời sống theo thế
gian và càng nên đời sống của con cái Thiên Chúa hơn.
“Hoán cải” nghĩa là gì? Từ ngữ “hoán cải” giả thiết có
việc chấp nhận rằng chúng ta đã lầm, nhìn nhận các giới hạn và ký thác cho
Thiên Chúa việc cứu độ chúng ta. Đây không chỉ là việc áy náy lương tâm, than
thở về quá khứ, mà là một nỗ lực tích cực quay hướng về Thiên Chúa. Nếu bạn
muốn bước theo Đức Giêsu, bạn sẽ phải tạo
một chỗ trống không trong bạn. Hoán cải như thế là thay đổi não trạng và có
một định hướng mới cho cuộc đời. Cần xét lại bậc thang giá trị đang thúc đẩy
bạn, tránh tất cả những gì cách biệt bạn với người khác.
Thiên Chúa ban tặng ơn cứu độ cho những con người đang nghiêng
theo tội lỗi, và tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi. Đòi
hỏi đầu tiên khi muốn chấp nhận ơn cứu độ là ra khỏi tội lỗi, bằng cách cố gắng
tránh điều dữ và luôn luôn làm điều thiện, sống cho kẻ khác. Chỉ nhờ thế bạn
mới có thể đưa ra thực hành điều răn mới về tình yêu không biên giới, vừa là
tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Để
cho việc thay đổi đời sống này không
hời hợt và ảo tưởng, phải bắt đầu bằng việc suy nghĩ nghiêm túc về kiểu sống
chúng ta đang theo. Chúng ta đang sống thế nào? Hiện có một lối sống đang xâm
lấn chúng ta và biết đâu đã là lối sống của chúng ta: xu hướng duy tiêu thụ! Cuối
cùng chúng ta tin rằng điều quan trọng nhất là sở hữu của cải, tìm sống thoải
mái tiện nghi, thoả mãn các bản năng chúng ta. Thế là đời sống chúng ta ngày
càng bị chế ngự bởi tính ích kỷ và chủ nghĩa duy vật.
Lễ Giáng Sinh đã xảy ra hơn hai ngàn năm, không chỉ khai mào một thời đại
mới, nhưng là sự kiện cuối cùng và chung cuộc. Chỉ
có một cách hữu hiệu để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu trong tim
chúng ta: đó là con tim chúng ta phải tinh trong và đầy ân sủng, như trái tim
của Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, chúng ta cũng cần đến với bí tích hòa giải nơi
tòa giải tội và đến với bí tích của sự tinh trong nơi việc rước lễ.
Lm.
Fx. Vũ Ohan Long, ofm