CHÚA NHẬT 33 TNA
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT
NAM
Anh chị em và các bạn
trẻ thân mến,
Trong 117 Thánh Tử
Đạo Việt Nam đã được tôn phong. tôi muốn anh chị em và các bạn trẻ hôm nay nhìn
vào tấm gương một số vị Thánh vốn là cha, là mẹ, là con của một gia đình trước
những cực hình, và ngay cả cái chết đã có những lời trăn trối thế nào cho con
cái hay cha mẹ của mình. Những lời đã phản ảnh được chính những Lời Chúa chúng
ta vừa nghe.
Trước hết chúng ta
hãy nghe lời của người mẹ, thánh Anê Lê Thị Thành nói với con gái út đang khóc
thương vì thấy mẹ “đã bị đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu mủ” : “Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ
vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em
con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện
cho mẹ vác Thánh Giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên
nước Thiên Đàng”.
Trong hạnh tích
thánh Anrê Trần văn Trông chúng ta cũng gặp một người mẹ khiến khi phong Thánh “Đức Giáo Hoàng Lêo XIII ca tụng bà đã thể hiện lòng can trường
“theo gương Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo”. Như Đức Maria dưới chân Thánh Giá dâng
hiến Người Con Yêu Dấu, bà mẹ đó cũng có mặt trong cuộc hành quyết để hiến dâng
người con trai duy nhất của mình. bà đi bên cạnh con, không than khóc không sầu
buồn, trái lại còn bình tĩnh vui vẻ khuyên con hãy bền chí đến cùng.” Và khi nhận thủ cấp
con mình “bà mở rộng vạt áo, bọc lấy thủ cấp
đẫm máu của người con yêu quý. Bọc trong vạt áo rồi ghì chặt vào lòng, bà vừa hôn vừa lắp lại:
“Ôi con yêu quý của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé !”” Trong khi trước
đó người con bà yêu quý đã nói với người anh họ gặp trên đường tới pháp trường
“Xin anh
giúp đỡ mẹ em, chúng ta là anh em, mẹ em cũng sẽ yêu thương anh. Xin nhắn lời với
mẹ em: Đừng lo gì cho em cả, cầu chúc bà mãi mãi thánh thiện, và sẽ hài lòng vì
con trai mình luôn trung thành với Chúa cho đến chết” và khi cởi áo ra,
Ngài nhờ anh “Xin nhờ anh đưa dùm cái này cho mẹ tôi, để bà làm kỷ niệm”. Ôi tình máu mủ của
các thánh nhân tha thiết thế nào.
Nói đến các người
cha thánh, không thể không nhìn tấm gương của thánh AnRê Kim Thông, nhờ giáo dục
của ông mà con trai làm linh mục đó là cha Nguyễn Kim Thư, và người con gái là
Anna Nhường trở thành nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Và khi “Các con ông dự định bỏ tiền vận
động xin giảm án, ông cản: “Các con cứ để thánh ý Chúa được thể hiện” và nói với dân
làng “Tôi
đã già, cũng chẳng ham sống lâu nữa. tôi sẵn sàng chịu tù đày và chịu chết vì
danh Đức Kitô, nhất định tôi không vận động xin tha”
Chúng ta còn gặp một
người chồng, một người cha có lòng yêu thương người nghèo là thánh Năm Quỳnh.
Thánh nhân khuyên gia đình “Tôi chưa thấy những
ai hay giúp đỡ người nghèo khó mà túng bấn bao giờ. Kinh thánh chẳng dạy chúng
ta phải coi họ như chi thể của Chúa đó sao ? Chúa đã cho chúng ta sống
tất sẽ quan phòng cho ta đủ dùng… Cha đã nuôi dưỡng các con từ nhỏ, nay đã lớn
khôn, các con sẽ lo tất cả cho gia đình. Cha muốn để dành tiền bán thuốc để
chia sẻ với bà con nghèo khổ”, nhờ sự giáo dục ấy, mà khi vợ ông và 2 con gái nhỏ mới 14 và 10 tuổi bị
bắt “Quan
cưỡng bức ba mẹ con xuất giáo nhưng không ai tuân lệnh. Tức giận quan cho lính
đánh vào chân hai đứa bé để ép buộc bước qua Thánh Giá, hai em vẫn không chịu
khuất phục. Đám lính liền xông đến lôi kéo hai chị em bứơc qua. Dĩ nhiên với tuổi
nhỏ sức yếu, hai cô bé không thể chống cưỡng lại được, nhưng một mực hai cô bé
kêu khóc mình bị ép buộc, chứ lòng luôn luôn tôn kính Thánh Giá.”. Gặp lại các con
trước khi ra pháp trường thánh nhân đã nói lời sau cùng với các con “Cha gởi lời chào các chức sắc và anh em giáo hữu Mỹ Hương. Cầu
chúc mọi người bình an, trung thành giữ đạo. Hãy yêu thương nhau và sống đạo
đức, các con sẽ gặp lại cha trên Thiên Đường”.
Và còn cụ Thánh
Trùm Đích đã chăm lo giáo dục con cái mà thành quả chính là một con rể là thánh
Lý Mỹ, 2 người con trai tuy không được kể vào số 117 vị Thánh nhưng đều đã chịu
xử giảo vì đạo. Chính con thánh nhân làm chứng rằng “Gia đình chúng tôi làm nghề nông rất cần cù, nhưng không vì thế
mà sao lãng việc đạo đức, trái lại vẫn siêng năng xưng tội, rước lễ. Bố tôi
luôn quan tâm đến đời sống đạo đức của mười người con và của những gia nhân
giúp việc. Mỗi ngày, ông chỉ định một hay hai người coi nhà, còn những người
khác đi lễ. Tôi thấy bố tôi làm tròn các nghĩa vụ trong đạo. Ngài rất chăm sóc
việc giáo dục con cái, mời thày đồ đến nhà dạy chữ Nho cho con trai, từ chối gả
con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo sốt sắng”.
Những mẫu
gương đó chỉ có thể phát xuất từ niềm tin vào Lời Chúa như người mẹ trong sách
Maccabê “Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn
loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài
người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ … nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với
các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả
con và các anh con cho mẹ.” Bởi vì như Thánh Phaolô nói “Dù sự chết hay sự sống cũng
không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể
hiện nơi Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” Và các
thánh cha ông chúng ta đã có thể anh dũng như thế là vì Chúa Giêsu luôn đồng
hành và luôn cầu nguyện cho các ngài như Tin Mừng vừa nói “Con
không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần… Xin
Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”.
Vì thế, các
bậc cha mẹ và các bạn trẻ thân mến, là dòng dõi các thánh Tử Đạo, chúng ta cần
nhắc lại cho mình và cho mọi thành viên gia đình rằng luôn phải sống xứng đáng
với tình yêu đã tạo dựng nên chúng ta, đã đồng hành và luôn cầu xin cho chúng
ta để chúng ta, mọi hôn nhân và mọi gia đình, được thánh
hiến trong SỰ THẬT là chính LÒI CỦA THIÊN CHÚA đã hiến thánh chính mình Ngài vì
chúng ta.
Lm. Giuse
Nguyễn Hưu Duyên