Chúa Nhật Tuần XXIV TN 2021

 

 

Lời Chúa chúa nhật hôm nay bàn về ĐỐI TƯỢNG của ĐỨC TIN và cách SỐNG ĐỨC TIN của những ai cho mình là NHỮNG NGƯỜI TIN.

1.        Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" và ông Phêrô đã lên tiếng "Thầy là Đấng Kitô". Đối tượng của ĐỨC TIN là Đức Kitô. Nhưng “Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả”. Tại sao vậy? Đơn giản vì lòng trí môn đệ cũng chỉ mang tâm tư hầu như của mọi người Do Thái lúc đó về một hình tượng một Đức Kitô là VUA UY QUYỀN thắng mọi thù địch để tái tạo VƯƠNG QUỐC ISRAEL khiến mọi đế quốc phải quy thuận. Đó là điều bài Tin Mừng cũng vừa tố giác : vừa nghe Chúa dạy “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi” thì Phêrô vội “kéo Người lui ra mà can trách Người”. Và Chúa bảo tâm tư đó chính là tâm tư của Satan “không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Bởi vì theo ý Thiên Chúa khi sai ĐỨC KITÔ vào thế gian để thiết lập VƯƠNG QUỐC nhưng như Người tuyên bố trước Philatô “Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Ý Thiên Chúa về Đức Kitô của Người được tiên tri Isaia loan báo “Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi”. Có lẽ chúng ta chẳng hơn gì các môn đệ khi đối diện với ĐẠI DỊCH hay những sự khốn khổ hôm nay.Trong mọi lời cầu nguyện và suy nghĩ của mình chỉ cầu xin và hy vọng THIÊN CHÚA quyền năng xua tan sự CHẾT CHÓC hay khốn khổ, mà hầu như không nghĩ đến “những việc của Thiên Chúa”.

2.        Để gọi là SỐNG ĐỨC TIN Chúa Giêsu dạy “hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”, khi đó như lời tiên tri Isaia “Chúa nâng đỡ” Ngài “ở gần” giúp chúng ta kiên vững trước mọi thử thách. Phải nhìn và đón nhận mọi thử thách và đau khổ là việc của Thiên Chúa đưa ta vào mầu nhiệm TÌNH YÊU của CON CHÍ ÁI NGÀI, TÌNH YÊU vươn tới đỉnh cao của THÁNH GIÁ. Việc làm của ĐỨC TIN là việc làm của TÌNH YÊU hiến mạng sống mình cho tha nhân để họ được sống và sống dồi dào. Và THÁNH GIÁ không phải là sự thất bại trong ĐAU KHỔ HAY SỰ CHẾT mà chính là CỬA MỞ VÀO SỰ SỐNG LẠI, mở rộng VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC KITÔ.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B