Chủ Nhật 5 Mùa Chay ( Năm C )

 

        NGỔN NGANG TRĂM MỐI                                         

                                               ( Ga 8,1 – 11 )

 

Người ta dẫn một người đàn bà tội lỗi tới gặp Đức Giê–su,
họ có những bằng chứng để kết án chị .

Như người có trong tay hồ sơ,họ cho rằng mình sở hữu sự thật.

 

Nhưng sự thật ở đây lại lớn hơn họ tưởng nghĩ

vì nó không phải là sự việc, lời tố cáo, luật lệ quy định,

mà là một người đàn bà cần sự cảm thông, tha thứ .

Chị đã yếu đuối trong tội,

nay lại đang run rẩy yếu đuối trước mặt mọi người .
Lòng chị ngổn ngang trăm mối ,

có lẽ như những nét ngang dọc mà Đức Giêsu đang nghuệch ngoạc.

Thế mà lạ thay, chị như được gỡ rối,

Còn những người tố cáo chị, lòng hay rối, nay lại rối như tơ vò.

 

Chị phụ nữ và chúng ta không biết Chúa đã viết những gì,

nhưng chắc chắn chị biết một điều là :

Ngài thương xót chị và muốn cứu chị bằng mọi giá .
Không bào chữa hùng hồn, không lời thuyết phục cảm động,

mà bằng thái độ im lặng, tế nhị ,

Chúa đã cứu chị và cứu cả đám đông .

 

"Này chị, không ai kết án chị sao ? "

Chúa đã tha thứ và rất mong con người tha thứ cho nhau.
Để khi cho anh em mình và cho chính mình có cơ hội,

chúng ta quyết tâm "ra về và đừng phạm tội nữa ".

 

Phận tội lỗi, Chúa cảm thương tháo gỡ

Dạy cuộc đời nhân ái sống bao dung

Tay viết cho lòng người xóa nợ

Cõi nhân gian rực nắng ấm thiên đường .

 

22-03-2004                                                      Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà