Chủ Nhật 22 Thường Niên ( Năm C )

 

    "  VÌ PHÀM AI TÔN  MÌNH LÊN …"                               

                                          ( Lc 14,1a .7 – 14 )

 

 

Mỗi người đều cố chọn cho mình một chỗ tốt trong cuộc đời :

chỗ may mắn nhất, dễ dàng nhất, có lợi nhất, cao nhất…

Tin Mừng hôm nay lại đề nghị chỗ thấp, chỗ chót ,

có vẻ nghịch lý với cuộc sống, liệu có đúng hay không ?

 

Thật ra, chỗ cao, chỗ thấp chỉ là biểu tượng

điều Chúa Giêsu muốn nói là thái độ cởi mở ,

ưng thuận, đón nhận, hiểu biết và tri ân

với tất cả những gì Chúa ban cho mình trong khiêm cung.
Sẽ không có tranh đua, kiêu hãnh, nếu con người biết rõ :

họ từ đâu đến và họ sẽ đi đâu,

họ là ai và họ có những gì đều là do Chúa .

Sự hiện hữu chỉ có ý nghĩa trong tương quan với Chúa,

còn họ chẳng là gì

trong vũ trụ mênh mông, trong thời gian vô tận .

 

Sự khiêm tốn thật sự không nằm ở chỗ so sánh với người khác

mà là sự tự nhn biết giới hạn của mình.
Trong bữa tiệc Đức Vua tổ chức: Tiệc cưới của Chiên Con

trật tự của thiên quốc khác với sự sắp xếp của trần gian :

"Kẻ đầu hết sẽ trở nên rốt hết "

"Ai trở nên như trẻ nhỏ sẽ là người lớn nhất…."

Và bao kẻ qua đường khiêm tốn, tuy vô danh tiểu tốt

vẫn có thể là khách mời danh dự của Nước Trời .

 

Cuộc đời như yến tiệc

Cho con chọn chỗ ngồi

Trong Ngài, con nhận biết

Quý lòng khiêm cung thôi .

 

23-08-2004                                                                       Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà