Chủ Nhật 27
Thường Niên ( Năm C )
( Lc 17,5 – 10 )
Tin vào Thiên Chúa là điều
kỳ diệu nhất
Mà chúng ta có thể làm trên
thế giới này,
Và đó cũng là điều thật đẹp
lòng Chúa .
Vì đức tin thiết lập tương
quan, sự đối thoại, lòng tìm kiếm,
và khám phá thêm mãi: chân
dung,ý định và tình thương của ngài.
Làm phong phú và "vĩnh
cửu hoá " đời sống của chúng ta.
Nếu cây cối phải dời đi chỗ
khác,nếu ngọn núi phải nhào xuống biển
Là bởi vì chúng ta tin rằng
Thiên Chúa có thể làm được điều đó.
Khi chúng ta tin và làm điều
ngài muốn,
Thì ngài sẽ làm điều chúng
ta muốn.
Không có Ngài chúng ta không làm gì được
Không có gì mà ngài không làm
được .
Nhờ đức tin, con người có được
ân sủng và sức mạnh
Làm chủ chính mình, thực hiện
những khả năng của mình.
Hãy khiêm tốn biết rằng :
"Đấng toàn năng đã làm
cho tôi những việc kỳ diệu ".
Lời Đức maria trong kinh ngợi
khen vẫn còn đó
Như một khích lệ, một bảo đảm
cho niềm tin vào Chúa
Và để thấy rằng :
đức tin không phải là một sức
mạnh để con người vênh vang.
Dù hoàn tất việc gì, chúng ta cũng chỉ là "tôi tớ vô dụng "
trong tình thương và quyền
năng của ngài .
Đức tin nếu bằng hạt cải
Cũng do tay Chúa gieo trồng
Dù con dời sông chuyển núi
Có gì đáng để vênh vang ?
27-09-2004
Bọt Biển