Chủ Nhật 31 Thường Niên ( Năm C )
( Lc 19,1 -10
)
Ông Da-Kêu đã đoán ra được
Chúa đi đường nào,
Ông chạy, ông leo lên cây, rình
chờ đợi Chúa .
Đây không chỉ là sự tò mò, mà còn là thao thức của con tim
muốn gặp Chúa, hiểu Chúa và
mong Chúa hiểu mình.
Những gì giúp con người vươn
lên đều đòi hỏi hi sinh, nỗ lực.
Để tâm hồn bay bổng, Da-kêu đã phải lên cao,
ông leo cao hơn cả những dư
luận, những khinh khi, chế diễu.
Và Chúa đã thấy nỗ lực của ông, Ngài ngước mắt nhìn .
Trong cuộc đời, có những ánh
mắt làm tê liệt, hạ thấp, tiêu diệt,
Nhưng cũng có những ánh mắt
tạo năng động, nâng cao, cứu sống.
Ánh mắt kỳ diệu của Chúa đã
làm cho Da-kêu xúc động sâu sa,
ông ước muốn gặp Chúa, Chúa cũng ước muốn tới nhà ông,
Ngài còn muốn vào lòng ông
và cư ngụ mãi mãi .
Ông mừng rỡ leo xuống, dẫn
Ngài về nhà mình .
Như Da-kêu, chúng ta cũng đã
từng gặp những cái nhìn trong đời:
như khuyến khích, nâng đỡ,
cảm thông, giúp chúng ta vui sống .
Liệu chúng ta có quyết tâm thực thi công bằng, nhân ái,
sống đổi đời trong cái nhìn
và niềm vui tiếp đón Chúa ?
Liệu lòng chúng ta có mở cửa cho Chúa
và những giá trị của Tin Mừng
đi vào ?
Những giá trị đó sẽ đưa chúng
ta mãi mãi lên cao .
Con
nào ngờ Chúa tới
Lòng
vui đến nghẹn lời
Thỏa
rồi : bao mong đợi
Xin
quyết sống đổi đời .
25-11-2004 Bọt Biển