Chủ Nhật 5 Thường Niên ( Năm C )
( Lc 5 , 5 )
( Biển hồ Ti-bê-ri-át )
Sau khi nghe Chúa rao giảng Tin Mừng cho đám đông
Các tông đồ hẳn đã
chờ đợi Ngài giải thích lời rao giảng
hoặc chỉ bảo phương pháp loan báo Tin Mừng .
Thế nhưng Chúa đã chỉ cho các ông một cách thế lạ lùng
,
xem ra chả ăn nhập gì với việc truyền giáo :
" Hãy ra khơi thả lưới " .
Các tông đồ chưng hửng vì Chúa không phải là ngư phủ
mà lại " dẫm chân " trên lãnh vực của các ông .
Kinh nghiệm bảo rằng lúc này không có cá ,
thực tế cũng đã là :" Chúng tôi đã vất vả suốt đêm
… "
thế mà kết qủa thì ngược lại : các thuyền đầy cá .
Trong việc lưới cá cũng như trong việc loan báo Tin
Mừng ,
điều quan trọng không phải là kinh nghiệm, phương pháp,
tài năng .
Nhưng là " Vâng lời Thầy , chúng tôi xin thả lưới
" .
Simon Phêrô đã không làm việc của mình , làm theo ý
mình
mà là theo ý Chúa , cộng tác vào việc của Chúa .
Chúa cần người thả lưới, người kéo cá ,
rồi thêm cả những người trợ giúp …
Việc truyền giáo không chỉ là của một người ,một nhóm
người ,
mà là của cả Hội Thánh, một Hội Thánh luôn vâng theo
lời Người
để " thả lưới " ở mọi thời và mọi nơi .
Vâng nghe tiếng Chúa gọi mời
Con thuyền Hội Thánh ra khơi
Sóng đời reo vang hy vọng
Tình thương Chúa tựa biển trời
02-02-2004
Bọt
Biển