Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9.12

 

Tôi đã thấy nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ.  (Ê-dê-ki-en 47:1)

 

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en vẽ bức tranh mô tả một dòng nước đẹp bắt nguồn từ Đền Thờ, rồi sâu hơn và lớn hơn khi nó chảy ra ngoài.  Bắt đầu nó chỉ là khe nước nông tới mắt cá chân, nhưng biến thành con sông, người ta muốn qua thì phải bơi.  Nó chảy tràn trên toàn cõi đất, mang và nuôi dưỡng sự sống tới bất cứ nơi nào nó chảy đến.  Nó còn biến nước mặn chát và độc hại của Biển Chết thành nguồn nước mát và hứa hẹn!

          Bạn đoán được ngôn sứ muốn nói gì không?  Chúng ta, những người đã được rửa tội, đã đắm mình trong dòng nước đó.  Sự sống của Chúa giờ đây luân lưu trong chúng ta, sẵn sàng đưa chúng ta đi.

          Bạn đang ở nơi nào trong dòng nước?  Nơi nông bằng mắt cá chân?  Nơi ngập đầu?  Hay ở khoảng giữa?  Không cần biết.  Bất cứ nơi nào bạn đang ở, Chúa cũng mời gọi bạn hãy đến chỗ sâu hơn.  Đừng sợ khỏa nước hay nhảy xuống nước, vui đùa trong nước hay ướt như chuột.  Không giống như những dòng nước trên mặt đất bị chúng ta làm cho ô nhiễm, dòng nước kia rửa sạch bất cứ ai bước vào nó.  Nó không bao giờ đục vẩn, cho dù chúng ta có đổ vào đó những tội lỗi nặng nề.  Bởi vì nó là dòng sông của lòng Chúa xót thương.

          Hôm nay dòng nước sự sống Thiên Chúa đang chạm tới bạn tại nơi nào?  Những giọt nước mắt thống hối, ăn năn hay vui mừng đang trào dâng trong bạn?  Có lẽ Chúa muốn bạn được kỳ cọ, rửa sạch và đổi mới do các bí tích, nhất là bí tích Hòa giải.  Có lẽ bạn đang dầm trong nước êm dịu do sự hiện diện của Chúa, để cho độ ẩm thấm vào linh hồn khô nứt của bạn.  Có lẽ bạn đã nhảy vào dòng nước chỗ ngập đầu và cảm thấy như đang ngụp lặn thỏa thích.  (Nếu thế, bạn cứ thư giãn và để cho Thánh Thần nâng đỡ bạn).

          Lần tới khi bạn đến nhà thờ, hãy dừng lại trước giếng rửa tội một lát.  Nếu nhà thờ bạn để giếng rửa tội khô trong mùa Chay, thì bạn hãy suy nghĩ bạn đang khát dòng nước tươi mát của Thánh Thần vào ngày Phục Sinh.  Nếu giếng rửa tội đầy nước, bạn hãy chú tâm khi làm dấu Thánh giá với nước thánh.  Lúc ra khỏi nhà thờ, bạn cũng hãy nhớ dòng nước Ê-dê-ki-en nói đến đang chảy sâu hơn, mạnh hơn và đem sự sống dồi dào hơn khi nó rời bỏ nơi thờ phượng để chảy vào thế giới Chúa đã tạo dựng và yêu thương.  Dòng nước ấy đang chuyên chở bạn, làm cho bạn được mạnh mẽ để trở thành tác nhân chữa lành và đem sự sống đến với những người chung quanh bạn.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Thánh Thần, con khao khát Chúa.  Xin cho nước sự sống mới của Chúa chảy vào đời con.  Ước gì tình yêu của Chúa tuôn trào qua con và làm cho thế giới được đổi mới”.