Thứ Bảy tuần IV mùa Chay
Suy niệm Gio-an 7:40-53
Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy! (Gio-an 7:46)
Bạn
hãy tưởng tượng ra khung cảnh: một đám
đông dân chúng nghẹt cả đường phố Giê-ru-sa-lem và mừng lễ Lều tạm. Người ta nghe nói về một người, là ông
Giê-su, Đấng dạy dỗ với uy quyền và chữa lành người đau yếu. Rồi chính họ được nghe Người nói và ai nấy
ngạc nhiên. Chắc chắn ông này là một vị
ngôn sứ, hoặc cũng có thể là Đấng Mê-si-a.
Nhưng
ông ấy từ Ga-li-lê đến. Mà Đấng Mê-si-a
thì phải đến từ Bét-lê-hem, thành vua Đa-vít.
Bỗng dưng người ta tranh luận với nhau và chia làm hai phe: một số tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a,
Đấng từ nơi Người tuôn trào nước ban sự sống (Gio-an 7:38), còn số khác tin
rằng Người không thể là Đấng Mê-si-a vì xuất xứ của Người không phù hợp với lời
Kinh Thánh.
Có
thể chúng ta cũng mong đợi Chúa Giê-su đến để đem lại một thời bình an, thế mà
vẫn có sự chia rẽ giữa đám đông, ám chỉ về những chia rẽ sẽ xảy ra sau khi
Người chết và sống lại, giữa những kẻ tin vào Người và những kẻ không tin vào
Người (Gio-an 7:43). Tuy nhiên chúng ta
đừng lấy làm lạ. Chính Chúa Giê-su đã
nói Người đến “không phải để đem bình an, nhưng là gươm giáo… để gây chia rẽ
giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ” (Mát-thêu 10:34.35).
Thực
sự chúng ta không thể dửng dưng với Chúa Giê-su. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước lời
nói và việc làm của Người. Người tích
cực chứng tỏ Người là ai và đâu là những điều Chúa Cha sai Người đi thực
hiện. Các vệ binh nói với người
Pha-ri-sêu: “Xưa nay chưa hề đã có ai
nói năng như người ấy!” (Gio-an 7:46).
Chúng ta có tin Người hay là không tin?
Chúng ta phải lựa chọn.
Khi
chúng ta chọn tin vào Chúa Giê-su, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy có
người chống đối chúng ta. Có thể là
người trong gia đình, vì họ không cảm thấy thoải mái đối với những niềm tin của
chúng ta. Hoặc có thể là người làm cùng
sở, vì họ ngạc nhiên tại sao chúng ta lại sống và hành động như hiện thời. Một số người khác có khi lại còn ghét hoặc
diễu cợt chúng ta vì chúng ta là Ki-tô hữu.
Tuy
nhiên Chúa Giê-su vẫn yêu thương mọi người, ngay cả những kẻ chối từ
Người. Rồi nếu Người yêu thương họ thì
chúng ta cũng phải yêu thương họ chứ. Ai
biết được? Có lẽ tình yêu của chúng ta
sẽ giúp họ chọn theo Chúa. Những điều kỳ
cục nhưng cũng tuyệt vời hơn đã xảy ra trước đây. Vậy mà chúng ta dám chắc rằng Chúa vẫn muốn
những điều ấy lại xảy ra nữa!
Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, con chọn đi theo Chúa. Xin Chúa giúp con yêu mến cả những người chối
bỏ Chúa. Xin cho con biết đem ánh sáng
Chúa đến cho họ”.