Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Lễ Truyền Tin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a   

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!  (Lu-ca 1:28)

 

          Hầu hết trong chúng ta đều biết về một người nào đó mà chúng ta có thể nói:  “Bà ấy đối với tôi như là một người mẹ vậy”.  Có lẽ người ấy đã tỏ ra ưu ái với chúng ta khi chúng ta có nhu cầu.  Một phần thuộc đức tính làm mẹ là bà không thể từ chối ai.  Bà luôn tỏ ra là một người sẵn sàng giúp đỡ, dù đó là một kẻ bất hạnh hoặc bạn bè hay hàng xóm láng giềng của bà.  Bà đã cởi mở đối với người khác nên người ta tìm đến với bà.  Đến gặp bà, người ta cảm thấy mình được yêu thương và nâng niu.

          Mẹ Ma-ri-a chắc chắn đã có những đức tính này, nhưng ở mức độ lớn lao hơn rất nhiều.  Khi Mẹ bằng lòng nhận Chúa Giê-su làm con, Mẹ cũng nhận lấy toàn thể nhân loại làm con cái.  Ngay khi còn đương thời, Mẹ Ma-ri-a đã giúp thiết lập cộng đồng Ki-tô tiên khởi bằng cách đón nhận mọi người được Chúa Giê-su gọi là “những kẻ nhỏ bé nhất trong những người này”.  Giờ đây ở trên trời với Con mình, Mẹ đón chào tất cả chúng ta.

          Con đường Mẹ kêu gọi mọi người thật là rộng lớn.  Những người thu thuế, những người đĩ điếm, những người đánh cá lương thiện… tất cả đều tìm được nơi cư ngụ trong trái tim Mẹ.  Ngay cả hôm nay, Mẹ Ma-ri-a cũng không chọn lựa chỉ một số người, nhưng Mẹ tiếp đón mọi người đến với Mẹ.  Mẹ không kỳ thị, nhưng cầu bầu cho mọi người chúng ta với tình yêu cảm thông và đồng đều.  Rồi khi tiếp nhận chúng ta, Mẹ muốn chúng ta cũng hãy cởi mở và quảng đại với nhau.  Đừng lên án nhau.  Đừng thiên vị.  Đừng lúc nóng lúc lạnh.  Nhưng Mẹ bảo chúng ta hãy coi nhau như những người trong gia đình, như anh chị em đều xứng đáng để chúng ta cầu nguyện, để ý và lo lắng cho họ.

          Vậy hôm nay bạn hãy hướng về Mẹ Ma-ri-a và xin Mẹ cầu bầu cho bạn.  Có người nào bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn đến với họ không?  Bạn hãy cầu nguyện xin ơn dẫn dắt và một chút can đảm.  Rồi bạn hãy tìm cơ hội chăm sóc cho người đó.  Việc bạn ước muốn chia sẻ có thể quan trọng hơn bạn nghĩ.  Khi người ta nhận biết Chúa sống trong chúng ta và nghe về những điều Người thực hiện trong cuộc sống chúng ta thì trái tim họ sẽ cảm động.  Đừng coi thường ảnh hưởng bạn có thể gây trên người khác.  Nếu Thiên Chúa có thể dùng một thiếu nữ trẻ và biến cô thành Mẹ Giáo Hội thì bạn thử tưởng tượng Người sẽ làm gì đối với bạn!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban cho con người Mẹ đầy ơn phúc, môn đệ tiên khởi và rất đáng mến của Chúa.  Xin cho con biết noi gương Mẹ và tỏ lòng thương xót với mọi người Chúa cho con gặp trên đường đời con đi”.