Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.  (Mát-thêu 18:26)

 

          Có một người đang phải phấn đấu trong cơn khủng hoảng kinh tế, ông ta nhận được hai lá thư.  Một lá thư nói sẽ giúp ông gom các món nợ lại thành món nợ khác với tiền trả hàng tháng thấp hơn.  Còn lá thư kia báo tin ông ta đã trúng xổ số mười triệu đô-la.  Ông ta thở dài rồi vứt tờ giấy báo tin vào thùng rác và bắt đầu chuẩn bị giấy tờ để điều chỉnh lại món nợ.

          Điều này không phải là vô lý hay sao?  Nhưng đây cũng chính là điều mà người đầy tớ không có lòng thương xót đã làm.  Khi ông chủ của anh ta đòi anh ta phải trả hết món nợ thật lớn, anh ta chỉ còn biết xin ông ấy hoãn thêm cho một thời gian nữa để trả.  Điều này không có gì là bảo đảm cả, nhưng đâu còn biết nài xin gì khác hơn.  Anh ta khó mà tưởng tượng được điều gì thêm, nợ thì phải trả là dĩ nhiên rồi.  Cho nên không lạ khi thấy anh ta cũng nghĩ y như thế đối với một người bạn nợ anh ta một số tiền nhỏ.  Luật là luật, phải trả nợ mà thôi!

          Nhưng đây là tin vui:  Chúng ta đã trúng xổ số!  Trong Chúa Ki-tô, hết thảy tội lỗi chúng ta được xóa bỏ, hoàn toàn xóa bỏ.  Khi chúng ta đến với Chúa với lòng thống hối, Người không cần cho chúng ta thì giờ để đền bù tội lỗi.  Người không đưa ra một danh sách những đề nghị phải làm và một cơ hội nữa để chúng ta chuộc lại lỗi lầm.  Không, nhưng Người ném tội lỗi chúng ta đi thật xa khỏi chúng ta, xa tựa như từ đông sang tây (Thánh Vịnh 103:12).  Người rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta vào đường nẻo tự do và chiến thắng.  Rồi Người hứa cùng đi với chúng ta, giúp chúng ta suốt dọc đường.

          Bạn hãy dành ít thời giờ hôm nay để suy nghĩ về lòng quảng đại của Cha trên trời.  Hãy để cho Chúa Thánh Thần giúp bạn tưởng tượng thêm, để bạn có thể hình dung ra khả năng được hoàn toàn tha thứ, niềm hy vọng mọi món nợ thiêng liêng được xóa bỏ mà không cần chất vấn.  Bạn hãy để cho lời hứa này thấm sâu vào tâm hồn bạn và thay đổi lối suy nghĩ của bạn.  Càng hiểu được hồng ân lòng thương xót đích thực của Chúa, bạn càng dễ dàng tha thứ cho những người chung quanh.  Đừng phạm phải lỗi lầm như người đầy tớ không có lòng thương xót đã phạm!  Bạn hãy nhìn vào Cha của bạn đầy lòng thương xót, rồi chính bản thân bạn cũng sẽ trở nên đầy lòng xót thương.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin đổ xuống trên con lòng thương xót của Cha!  Xin cho con được thấm nhuần sâu xa bởi thực tại về lòng thương xót Cha đã dành cho con và xin giúp con cũng làm như vậy cho người khác”.