Thứ Hai tuần III mùa
Chay
Suy niệm 2 Vua 5:1-15
Ông trở
lại gặp người của Thiên Chúa. (2 Vua
5:15)
Bạn thử tưởng tượng một đứa con nhất định không chịu làm
việc gì đó theo cách cha mẹ nó dạy, nhưng cứ muốn làm theo ý riêng của nó, rồi
hậu quả sẽ rất là tai hại. Trong tình
huống như vậy, người làm cha mẹ tốt sẽ khích lệ và giãi bày với nó cho đến khi
nào nó đổi ý. Sau đó đứa bé mới ngỡ
ngàng tại sao nó đã có thể hoàn tất việc làm một cách thành công và hữu hiệu
như vậy. Chỉ là trước hết nó đã nghe lời!
Cũng thế, câu truyện hôm nay về ông Na-a-man cho chúng ta
thấy Thiên Chúa đã hoạt động thế nào để dẫn dắt chúng ta tránh khỏi thái độ tin
cậy vào ý riêng mình và vào đường lối của thế gian, nhờ đó chúng ta có thể học
biết được những ơn ích của việc thực hiện mọi sự theo đường lối Chúa.
Khi ngôn sứ Ê-li-sa bảo ông Na-a-man làm một việc xem ra
tức cười, là đi tắm bảy lần dưới sông Gio-đan, thì ông Na-a-man “đã quay lưng
lại và tức tối ra đi” (2 Vua 5:11). Ông
đã vượt đường xa đến chỉ để nghe ngôn sứ bảo ông hãy đầm mình dưới dòng sông
Gio-đan đục ngàu này sao? Ông có thể cứ
ở nhà và tận hưởng dòng nước trong lành và tươi mát của những con sông miền
Đa-mát. Chắc chắn đường lối của ông tốt
hơn là theo cách “người của Thiên Chúa” chỉ vẽ (5:8)!
Chúc tụng Chúa vì các đầy tớ của quan Na-a-man đã hành động
thay cho lương tâm của ông! Họ lý giải
với ông và thuyết phục ông hãy đổi ý.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, họ đã giúp ông thống hối, trở thành một
Na-a-man khiêm nhường, quay về với lời Chúa và đã được chữa lành cách lạ lùng.
Việc chọn lựa này đã đem ông đến một mối tương quan sâu xa hơn, sẵn sàng thờ
phượng Chúa hơn và mật thiết với Chúa hơn.
Chúa muốn dẫn dắt cuộc sống chúng ta. Đôi khi trong cầu nguyện, có khi qua Kinh Thánh
hoặc nhờ một bài giảng. Nhiều khi qua
một người thân trong gia đình. Bất kể
nhận ra Chúa dẫn dắt cách nào, bạn cũng hãy noi gương ông Na-a-man. Dù cho bạn cảm thấy Chúa thúc giục bạn theo
một hướng bất ngờ, bạn cũng cứ tiến theo và thử xem. Nếu kết quả là tích cực, bạn hãy tiếp tục và
hăng hái hơn nữa. Ban đầu xem ra phiêu
lưu, nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy chẳng có gì sánh được với quyền năng của Thần
Khí Chúa để biến đổi bạn và đưa bạn tới mối tương quan sâu xa hơn với Người.
“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con hôm nay hoàn toàn quay về với Chúa. Xin ban cho con ơn được thay đổi do lời Chúa”.