Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Khôn Ngoan 2:1.12-22

 

Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.  (Khôn Ngoan 2:14)

 

        Bạn có biết ai có cuộc sống ngăn nắp đâu vào đó đến độ bạn không thể nào ở gần họ được không?  Về tài chánh ư?  Sắp xếp tuyệt hảo.  Con cái thì sao?  Đứa nào cũng bảng danh dự và rất lễ phép.  Bề ngoài thế nào?  Đầu tóc hết sức gọn ghẽ và không nặng dư một ký.  Nhà cửa ra sao?  Luôn luôn sạch bóng và trang trí vô cùng phong nhã.  Cứ mỗi mẩu “toàn hảo” của họ lại càng làm cộm lên những thiếu sót của bạn và khiến cho bạn cảm thấy càng lúc càng chênh lệch thêm.

        Đó là một cách so sánh để giúp chúng ta hiểu dân chúng trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã phản ứng như thế nào trước “người công chính” đang ở giữa họ (Khôn Ngoan 2:12).  Họ không chịu đựng được nữa, nên trong cơn ganh tỵ họ đã tìm cách loại bỏ đi con người khiến cho họ phải nghĩ tới lỗi lầm của họ.

        Chúng ta cũng gần hết mùa Chay rồi.  Trong vài tuần lễ tới, chúng ta sẽ thấy mây đen bao phủ trên Chúa Giê-su khi Người tiến gần tới thập giá.  Chúng ta sẽ thấy Người phải chịu chết một cách anh hùng mà vẫn khiêm tốn.  Là Tôi Tớ toàn hảo của Thiên Chúa, Người sẽ gặp những kẻ bách hại mà “không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường” (I-sai-a 42:2).  Có thể thật khó mà nhìn vào Chúa Giê-su qua những bài đọc này, nhất là nếu chúng ta xác tín rằng mình không bao giờ có thể theo kịp gương mẫu của Người.  Ai trong chúng ta có thể chịu đựng nổi tất cả những lạm dụng bất công vùi giập Chúa Giê-su, vậy mà Người vẫn không một lời phản đối hay dọa sẽ trả thù?  Nếu thử thách lòng tin như thế có xảy đến cho chúng ta, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu!

        Nhưng đây không phải là điều Chúa muốn thấy nơi chúng ta.  Người đã không đến để lên án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta.  Người nhìn chúng ta như là anh chị em của Người, là con cái Thiên Chúa có phẩm giá cao quý trước mặt Chúa Cha.  Người cũng thấy những điều tốt đã có nơi chúng ta cũng như mọi điều tốt Thiên Chúa vẫn còn muốn làm cho chúng ta.  Phải, chúng ta có thể cần được sàng sẩy để cho những tội lỗi cũ và kiêu căng nhường chỗ cho những ơn lành của Người.  Nhưng Đấng sàng sẩy chúng ta thì dịu dàng và cảm thông, chứ không khắc nghiệt và thành kiến.  Cũng tốt hơn nữa khi biết rằng việc sàng sẩy ấy sẽ đưa chúng ta tới sự bình an và tin tưởng lớn lao hơn nữa!

        Vậy hôm nay bạn đừng sợ phải nhìn vào thập giá kỹ hơn và lâu hơn nhé.  Hãy chăm chú nhìn sâu vào Đấng Cứu độ và hãy nói với Người rằng bạn muốn lãnh nhận tình yêu của Người.

 

        “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con nhìn vào Chúa với con mắt mới!”