Thứ Ba tuần Bát Nhật
Suy niệm Mát-thêu
2:13-18
Ngày 28 tháng 12 - Lễ
các thánh Anh Hài
Tiếng
bà Ra-khen khóc thương con mình. (Mát-thêu 2:18)
Thật
là khó khăn cho cuộc sống của bà Ra-khen!
Cả bà lẫn người chị là Lê-a cùng kết hôn với ông Gia-cóp, rồi trong khi
bà Lê-a sinh cho ông Gia-cóp nhiều người con trai thì bà Ra-khen lại không thể
mang thai được. Một ngày kia trong lúc
buồn bã, bà Ra-khen đã kêu lên với ông Gia-cóp:
“Ông hãy cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất!” (Sáng Thế
30:1). Ông Gia-cóp cũng thất vọng, vì
ông biết rằng chỉ mình Chúa mới có thể ban cho sự sống. Nhưng Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của bà
Ra-khen. Bà đặt tên cho con đầu lòng là
Giu-se, nghĩa là “Xin Đức Chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác” (Sáng Thế
30:24). Chúa đã đoái nghe lời cầu xin ấy
và nhiều năm sau đó đã ban cho bà một đứa con trai nữa. Nhưng vì khó sanh quá nên bà Ra-khen đã qua
đời sau khi sanh. Trước khi chết, bà đặt
tên con là Ben Ô-ni, nghĩa là “Đứa con trai của nỗi khổ đau”. Nhưng ông Gia-cóp rất yêu dấu bà Ra-khen nên
đổi tên con thành Ben-gia-min, nghĩa là “Con của cánh tay phải tôi” (35:18).
Từ
bao thế kỷ, mộ của bà Ra-khen được dân chúng Ít-ra-en tôn kính. Câu truyện buồn của bà khiến họ cảm động nên
họ đã dành một chỗ đặc biệt cho bà trong tâm hồn. Thực ra khi ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhìn thấy
lính tráng Ba-by-lon dẫn độ con cái It-ra-en, miêu duệ của bà Ra-khen đi lưu
đày thì ông lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau buồn của bà Ra-khen (Giê-rê-mi-a
31:15).
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, vua Hê-rốt ra lệnh giết mọi trẻ nam tại Bê-lem làm cho
thánh Mát-thêu nhớ lại lời tiên tri của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Trong cái chết của những trẻ em vô tội và yếu
đuối này, một lần nữa thánh Mát-thêu nhìn thấy hình ảnh bà Ra-khen khóc than
con cái mình. Ngài nhìn thấy những bà mẹ
than vãn vì sự mất mát quá kinh hoàng.
Ngày
nay bà Ra-khen vẫn tiếp tục than khóc, khóc cho hàng triệu đứa trẻ là nạn nhân
của phá thai. Ai mà không xúc động vì
cuộc tấn công những mạng sống vô tội?
Nhưng dù chúng ta có cùng với bà Ra-khen than khóc thì chúng ta vẫn phải
hy vọng. Chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ
phán lời kết thúc và đó sẽ là lời chiến thắng.
Chúng ta cần phải cầu nguyện xin cho việc phá thai chấm dứt. Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhớ những lời
Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Hãy
lau khô dòng lệ trên đôi mắt… Tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng… Các con
ngươi sẽ trở về” (Giê-rê-mi-a 31:16.17).
Thiên Chúa sẽ đảo ngược tình huống ghê sợ này. Người là Chúa của sự sống và Người sẽ chiến
thắng!
“Lạy Cha, xin dạy chúng con vun trồng cho
văn hóa sự sống trên mặt đất này. Xin
cho mọi trẻ em được yêu mến và đón chào cuộc sống!”