Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 5:12-15

 

Hãy đi trình diện tư tế.  (Lu-ca 5:14)

 

          Bạn có thể tưởng tượng vị tư tế phải ngạc nhiên như thế nào khi thấy người này đã hoàn toàn được chữa khỏi bệnh phong cùi đang đứng trước mặt ông ta không?  Là một tư tế, hẳn ông ta đã biết luật lệ Do-thái về những bệnh da liễu, là theo lề luật thì người mắc những chứng bệnh ấy bị coi là ô uế và họ phải rời khỏi cộng đồng.  Có lẽ ông ta cũng nhớ lại câu truyện bà Mi-ri-am là chị gái ông Mô-sê, bà mắc bệnh phong cùi như là hình phạt vì tội của bà (Dân số 12).  Nếu như bạn bị phong cùi, cách duy nhất để bạn có thể gặp lại gia đình và bạn bè là bạn phải được một vị tư tế tuyên bố là bạn đã được sạch (Lê-vi 14).  Nhưng để được như vậy, trước hết bạn phải được chữa lành đã và đó là điều không tưởng!

          Vậy bạn cứ tưởng tượng vị tư tế rất ngạc nhiên.  Chắc chắn ông còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết chính Chúa Giê-su đã chữa lành cho người bị phong cùi!  Rõ ràng Chúa Giê-su không phải là một ráp-bi bình thường.  Thiên Chúa đã hành động qua Người theo một cách thức mới mẻ và đầy quyền năng, để vừa tha thứ tội lỗi vừa đem trở về cộng đồng những kẻ đã bị loại ra ngoài do tội lỗi hoặc bệnh tật của họ.  Có thể Người chính là Đấng Mê-si-a chăng?

          Giải thích đoạn Kinh Thánh này, nhiều giáo phụ đã ví tội lỗi như là bệnh phong cùi tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và người khác.  Điều ấy có lý chứ?  Chúng ta hết thảy đều biết một lương tâm tội lỗi có thể khiến chúng ta cảm thấy bị cô lập khỏi gia đình và bạn bè.  Chúng ta biết tội lỗi làm tổn thương, thậm chí còn làm đổ vỡ những mối tương quan.  Chẳng là điều an ủi sao khi biết rằng Chúa Giê-su nhờ thập giá đã phục hồi tương quan giữa chúng ta với Chúa và với nhau?  Chúng ta không phải ở lại trong sự cô lập đâu.

          Nhưng còn có nhiều tin mừng khác nữa.  Chúa không chỉ muốn giải thoát chúng ta khỏi sự cô lập.  Người còn muốn chúng ta trở thành những tác nhân chữa lành và hiệp nhất!  Chỉ cần nhờ chứng từ cuộc sống, chúng ta đã có thể cho người khác thấy Chúa sẽ đem lại sự sống, sức khỏe và sự an lành.  Có thể bạn không cần là một người rao giảng để làm cho hàng ngàn người trở lại.  Có thể bạn không cần là một nhà giảng thuyết có đặc sủng giải thích Kinh Thánh ở một nhà thờ chật ních thính giả.  Nhưng một tinh thần vui vẻ và một tấm lòng của người phục vụ cũng đủ sức mạnh thuyết phục giống như những lời nói hùng biện vậy.  Như người bị phong cùi được chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn có thể thực hiện một điều gì đó khác biệt!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã giải thoát và chữa lành con.  Nhờ Thánh Thần, xin Chúa làm cho con nên sức mạnh của sự hiệp nhất.  Xin giúp con đem mọi người lại với nhau trong thánh danh Chúa”.