Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14.22-33

 

Chúa sẽ cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.  (Công Vụ Tông Đồ 2:28)

 

          Một bức hình nổi tiếng năm 1973 cho thấy một gia đình ở California chạy đến gặp người cha của họ vừa được thả từ một nhà giam tù nhân chiến tranh Việt Nam.  Những cánh tay giang rộng, những khuôn mặt rạng rỡ khi họ chạy tới ôm lấy ông.  Một bé gái được bế lên cao khi em nhảy tới cha em với cánh tay mở rộng.

          Bức hình này bạn có thể xem trong trang web www.wau.org của chúng tôi, cho thấy liên hệ giữa tình yêu và niềm vui mật thiết như thế nào.  Nó cho thấy chỉ cần ở với người chúng ta yêu thương là có thể khiến chúng ta đầy tràn hạnh phúc như thế nào, nhất là khi chúng ta phải xa cách người ấy một thời gian.

          Đây chính là niềm vui cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã cảm nhận khi lần đầu tiên cô gặp lại Chúa phục sinh.  Đó cũng là niềm vui khi ông Phê-rô đã cảm nhận trong ngày lễ Ngũ Tuần và niềm vui của tác giả Thánh Vịnh 16 mà ông Phê-rô đã trích dẫn trong bài đọc thứ nhất hôm nay.

          Dĩ nhiên, một cách trừu tượng chúng ta biết Chúa Giê-su hằng ở với chúng ta, dù cho đôi khi chúng ta cảm thấy như Người ở thật xa chúng ta.  Chúng ta biết rằng mình không nên buồn rầu chỉ vì không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa.  Nhưng điều này thực tế không phải lúc nào cũng xảy ra cho chúng ta.  Vì thế, đức tin thật là quan trọng và vì vậy những hành vi đặc biệt để biểu lộ đức tin sẽ rất hữu ích.  Thí dụ, khi cầu nguyện buổi sáng, bạn hãy luôn cố gắng làm một điều gì đó cụ thể để nhắc nhớ mình về sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Có thể bạn sẽ vặn đèn mờ lại và thắp lên một ngọn nến.  Hoặc có thể bạn sẽ đặt ở bên cạnh một bức ảnh hoặc thánh giá Chúa chịu nạn.  Bạn cũng có thể cầu nguyện lớn tiếng, dùng lời nói xác nhận những chân lý về tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Bạn còn có thể cầu nguyện trước Thánh Thể nữa!

          Trong ngày, bạn có thể kêu tên Chúa hoặc cách mấy giờ lại đọc một lời kinh ngắn để giữ lại sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tâm trí bạn.  Đó là những gì sư huynh Lo-ren-sô Chúa Phục Sinh dòng Các-men thế kỷ 17 đã làm và thầy được tràn đầy niềm vui, mặc dù thầy phải làm việc với tiếng động nồi niêu xoong chảo trong nhà bếp của tu viện!

          Trong mùa Phục Sinh, bạn hãy quyết tâm tín thác sâu xa hơn vào sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Rồi bạn sẽ sẵn sàng để đón nhận Thánh Thần của Người vào tâm hồn bạn trong ngày lễ Hiện Xuống.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết Chúa ở với con mọi lúc.  Hôm nay con chọn vui mừng trong Chúa!”