Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:30-35

 

Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.  (Gio-an 6:34)

 

          Đám đông dân chúng phấn khởi.  Chúa Giê-su đã dùng vài con cá và một ít bánh để nuôi hàng ngàn người!  Giờ đây sau khi họ ăn no, bạn như nghe biết được điều họ suy nghĩ:  “Có lẽ chúng ta giữ ông ấy lại để ông ấy tiếp tục cung cấp cho chúng ta giống như ông Mô-sê đã tiếp tục cho cha ông mình ăn man-na.  Chúng ta sẽ không khi nào phải lo lắng kiếm thực phẩm nữa!”

          Nhưng Chúa Giê-su đã đến trần gian không phải chỉ làm cái rổ bánh thần!  Người cố gắng nói cho dân chúng biết điểm ấy, nhưng cuộc nói chuyện của Người với họ tựa như hai chiếc máy bay ngược chiều.  Dân chúng nghĩ về những nhu cầu vật chất, còn Chúa Giê-su lại muốn đưa tâm trí của họ tới những sự trên trời.  Người vừa mới cảnh báo họ đừng làm việc chỉ để kiếm của ăn mau hư nát, nhưng vì lương thực dẫn đến sự sống đời đời, thế mà người ta vẫn cứ chú tâm đến những nhu cầu vật chất (Gio-an 6:27).

          Chúa Giê-su biết chúng ta cần đồ ăn thức uống.  Người không nghĩ đến cái lợi cho mình khi nuôi dưỡng những kẻ đang đói sau khi nghe Người giảng. Nhưng Người cũng biết dù chúng ta đói hay no hoặc thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn luôn đói khát bình an, yên lành, tha thứ và phẩm giá.  Người biết bất cứ tình trạng thể lý chúng ta có ra sao, thì bánh Người ban vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu nội tâm của chúng ta.  Bánh Người ban, bánh hằng sống, có thể cho chúng ta được mạnh mẽ để đối phó với mọi hoàn cảnh.  Nó có thể cho chúng ta tràn đầy sức mạnh và sự sáng suốt nhờ ý thức được rằng chúng ta thuộc về Người.

          Chia sẻ với nhau tách cà phê bánh ngọt sau Thánh lễ có thể là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta gặp gỡ nhau, nhưng Chúa Giê-su còn ban cho chúng ta một điều còn cao quý hơn cả việc thí mạng sống.  Mỗi ngày Người hiến thân cho chúng ta trên bàn thờ.  Mỗi ngày Người tìm cách lôi kéo chúng ta đi vào sự sống Người sâu xa hơn, để chúng ta được biến đổi.  Khi chúng ta lãnh nhận Người lúc rước lễ, Người có thể thỏa đáng cơn đói sâu thẳm nhất của chúng ta.  Người có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan và can đảm cần thiết để chúng ta đối phó với bất cứ khó khăn nào.  Người có thể cho chúng ta được đầy tràn đến nỗi chúng ta có thật nhiều để mà chia sẻ với những người chung quanh.  Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, là bánh bởi trời, đem lại sự sống cho những ai lãnh nhận!

 

          Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo đuổi Chúa để biết Chúa là Đấng nào, là người yêu của linh hồn con, là Đấng có thể thỏa đáng những ước mong sâu xa nhất của tâm hồn con!”