Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:9-11

 

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.  (Gio-an 15:11)

 

          Khi một đứa trẻ còn thơ, cha mẹ nó đặt ra những quy luật cứng rắn và giản dị.  Đứa bé hai tuổi không cần một bài giảng dài nói về tại sao cái lò lại nóng.  Chỉ cần bảo nó đừng sờ tay vào cái lò là đủ.  Khi nào lớn lên nó sẽ tự hiểu sở dĩ cha mẹ bảo nó đừng làm như vậy là vì họ thương yêu nó.  Rồi chính hiểu biết này sẽ đưa nó tới gần với cha mẹ hơn và giúp nó muốn nhìn nhận giá trị và mục đích của cha mẹ.

          Cũng thế, Chúa Giê-su nói rằng nếu chúng ta vâng lời Người, điều này sẽ giúp chúng ta ở lại với Người và còn làm cho chúng ta được tràn đầy niềm vui.  Vì tội lỗi cản trở mối tương quan với Chúa đã được xóa đi, nên chúng ta được tự do hơn để chăm chú nhìn vào Người và cảm nghiệm tình yêu của Người cách sâu xa hơn.  Tuân giữ các giới răn không phải đơn thuần là việc quyết tâm thực hiện cho bằng được.  Nhưng đấy là phương cách để chúng ta phát triển mối tương quan với Chúa Ki-tô và được đi sâu hơn vào đời sống của Người.  Diễn trình ấy gần giống như đường lốc xoáy.  Vâng lời lôi cuốn chúng ta vào mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Ki-tô, nhờ đó chúng ta sẽ quay lưng  lại với tất cả những gì ngăn cản mối tương quan ấy.

          Các Tông Đồ bắt đầu hiểu được điều này khi họ phải đối diện với vấn đề dân ngoại trở lại (Công Vụ Tông Đồ 15:7-21).  Các ngài không muốn chất thêm gánh nặng lên vai những tín hữu mới này bằng cái ách mà chính các ngài cũng không thể mang nổi.  Nhưng các Tông Đồ muốn họ phải hiểu được cốt lõi những giới răn của Chúa Giê-su, là mến Chúa yêu người, rồi từ đó học biết được những điều Chúa Giê-su kêu gọi họ phải thực thi.

          Bạn hãy nghĩ đến chân phước Tê-rê-xa Calcutta đã chú tâm đến Chúa Giê-su như thế nào.  Mẹ có tuân giữ các giới răn không?  Tuyệt vời!  Nhưng không phải vì mẹ cảm thấy đó là một mệnh lệnh nặng nề.  Mà mẹ chỉ không muốn có bất cứ gì ngăn cách mẹ với Chúa Giê-su thôi!  Bạn cũng hãy nghĩ tới chân phước Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II.  Ngài không khuyến khích chúng ta “hãy ra khơi” và rao giảng Tin Mừng chỉ vì Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho chúng ta phải làm.  Nhưng ngài khuyến khích là vì ngài muốn nhìn thấy càng có nhiều người hơn đến với Chúa Giê-su và yêu mến Người, cũng như sẽ lấy tất cả cuộc sống mà phục vụ Người.

          Vậy bạn đừng nhìn các giới răn như một gánh nặng.  Nhưng hãy nhìn các giới răn như một phương thế mạnh mẽ giúp bạn ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su!

 

          “Lạy Chúa, con không muốn làm bất cứ điều gì có thể tách con ra khỏi Chúa!  Ước mong sự vâng phục của con là do tình yêu và ước gì mối tương quan của con với Chúa sẽ đem lại cho con niềm vui mỗi lúc một lớn lao hơn!”