Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Thư 1 Phê-rô 3:15-18

 

Hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em.  (1 Phê-rô 3:15)

 

          Khoan đã, làm sao chúng ta có thể “thánh hóa” Chúa Ki-tô được?  Chẳng lẽ không có cách nói nào khác hay sao?  Chẳng phải chính Người mới là Đấng thánh hóa chúng ta hay sao?

          Bạn hãy nghĩ tới lúc bạn thức dậy buổi sáng.  Bạn nằm trên giường và dần dần ý thức một ngày mới bắt đầu với một danh sách những việc phải làm, những cơ hội và những vấn đề nữa.  Thời gian này chính là lúc tốt nhất để bạn hoàn toàn là người thuộc về Chúa Ki-tô.  Đó là ý nghĩa của việc “thánh hóa” Chúa Ki-tô.  Bạn để cho Người làm Đấng Thánh trong tâm hồn bạn, làm Chúa và Đấng Cứu độ của riêng bạn.

          Bạn hãy nghĩ đến cảnh hai vợ chồng từ biệt nhau buổi sáng ở trước cửa nhà để lên đường đi đến sở làm.  Có thể việc đó thành thói quen, nhưng ngoài nụ hôn ra còn có một điều gì nữa ẩn hiện trong ánh mắt.  Đó chính là sự biểu lộ tình yêu và ngưỡng mộ nhau qua bao năm chung sống.  Hiểu theo cách nào đó, nụ hôn ấy có ý nghĩa lập lại những lời hôn ước của họ, lời hứa yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau khi họ cùng sống với nhau.  Với nụ hôn nhẹ nhàng, người chồng muốn nói rằng anh chỉ thuộc về vợ mình thôi và người vợ cũng nói lên cùng một điều ấy với chồng.  Đó là cách họ nói với nhau:  “Anh là của em và em là của anh”.

          Đó cũng là những gì chúng ta nói với Chúa Giê-su khi chúng ta tôn Người làm Chúa trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta tuyên xưng rằng cuộc đời chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa, vì chúng ta thuộc về Chúa (1 Cô-rin-tô 6:19-20).  Chúng ta nói với Người rằng chúng ta quyết tâm yêu mến Người qua lời nói và hành vi trong ngày, khi vui cũng như lúc buồn, khi tốt đẹp cũng như lúc khó khăn, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau.  Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang lập lại giao ước tình yêu với Người!

          Vậy bạn hãy tôn Đức Ki-tô làm Chúa trong tâm hồn bạn, rồi bạn cứ chờ xem ngày sống của bạn sẽ đổi khác như thế nào.  Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bình an hơn.  Có lẽ bạn sẽ nhận thức được những thúc giục của Chúa Thánh Thần.  Có lẽ bạn sẽ cẩn trọng hơn khi phải chiến đấu với cám dỗ.  Tại sao thế?  Vì khi bạn dâng cho Chúa đời sống bạn theo cách đó, Người sẽ đón nhận nó ngay!

 

          “Lạy Chúa, con xin dâng cuộc đời con cho Chúa.  Con thuộc về Chúa”.