Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 41:13-20

 

Ta sẽ biến đất khô nên mạch nước dồi dào.  (I-sai-a 41:18)

 

          Vào thời điểm này trong mùa Vọng, có lẽ chúng ta hơi lo lắng.  Lễ Giáng Sinh tới gần, vậy mà có lẽ chúng ta vẫn chưa hoàn tất đủ những điều cần phải làm!  Nỗi lo lắng này có thể đưa chúng ta đến việc hủy bỏ những thời giờ chúng ta ở với Chúa.  Chúng ta biết mình cần phải cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, nhưng mỗi sáng chúng ta chỉ lo chạy chọt công việc.

          Tuy nhiên vẫn có một cơn khát trong chúng ta mà chỉ Chúa mới có thể làm chúng ta thỏa đáng.  Vậy trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ thúc giục chúng ta hãy uống no thỏa nơi giếng nước tình yêu Thiên Chúa.  Không có những dòng sông ân sủng và mạch suối từ bi của Người, chúng ta sẽ giống như đồi trọc và đất khô trong đoạn Kinh Thánh này.  Rồi khi trái tim chúng ta khô cằn và mỏng manh, chúng ta không phản ánh rõ ràng được tình yêu của Chúa.  Có lẽ chúng ta sẽ phản ứng đối với người khác một cách thiếu kiên nhẫn hoặc gay gắt.  Có thể chúng ta trở nên ích kỷ hoặc quá lo lắng về những gì phải làm đến nỗi quên đi những nhu cầu của người khác.

          Chắc chắn đây là một mùa bận rộn, nhưng mùa Vọng vẫn có thể là thời gian của phúc lành.  Đó là cơ hội tốt nhất để chiêm ngưỡng đức trung tín của Thiên Chúa, Đấng đã hứa với dân Do-thái là Người sẽ ban Đấng cứu độ và Người đã vinh hạnh thực hiện lời hứa ấy qua Chúa Giê-su.  Có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng Mẹ Ma-ri-a đang có thai và chuẩn bị chờ đợi người con đặc biệt này sẽ thay đổi thế giới, hoặc bạn có thể hình dung thánh Giu-se yêu thương chăm sóc cho người bạn đời của ngài.  Chúng ta có thể suy gẫm về sự diệu kỳ của mầu nhiệm Nhập Thể, về Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi trở nên người phàm để cứu độ chúng ta.  Những lúc cầu nguyện như thế có thể dưỡng nuôi chúng ta và chuẩn bị chúng ta sẵn sàng mừng đại lễ Giáng Sinh.

          Cho dù bạn không thể bỏ ra nhiều thời giờ để cầu nguyện như bạn muốn, bạn vẫn luôn có thể hướng nhìn về Chúa trong ngày.  Làm vậy có thể giúp nhắc nhở bạn lý do tại sao bạn đi mua quà tặng, làm món ăn đặc biệt hoặc trang hoàng nhà cửa, đó là để chúng ta có thể đón mừng Chúa Giê-su và vui mừng vì Người xuống trần gian!

          Mùa Vọng này bạn hãy cố gắng dẹp sang một bên những gì cần phải làm trong danh sách của bạn.  Trước hết bạn hãy bắt đầu với chỉ một việc sẽ thực sự giúp cho con tim của bạn được thỏa mãn, đó là hãy có thời gian ở với Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn chuẩn bị cho Chúa đến trong dịp lễ Giáng Sinh này.  Xin Chúa giúp con nhận ra cơn khát Chúa của con, để con có thể uống no thỏa tình yêu của Chúa”.