Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 34

 

Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.  (Thánh Vịnh 34:2)

 

          Vâng, lạy Chúa, con sẽ chúc tụng Chúa trong mọi lúc, bất kể hôm nay xảy ra điều gì.  Con sẽ ca tụng Chúa và cảm tạ Chúa vì Chúa nhân lành và vì mọi sự Chúa làm đều tốt lành.  Khi một ngày bắt đầu, con muốn kêu lớn tiếng:  Chúa thật là tốt lành!  Chúa ban xuống cho con đầy tràn tình yêu của Chúa, để những gì Chúa đổ vào lòng con sẽ tràn lan sang những người chung quanh con.  Chúa cho con được mãn nguyện nhờ bình an và niềm vui của Chúa.

          Lạy Chúa, lòng nhân lành và thương xót của Chúa đổ xuống trên con mọi lúc.  Dường như chúng đuổi theo con và nhiều khi chúng còn bắt giữ con nữa!  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì mỗi khi con kêu xin Chúa giúp đỡ, thì đâu phải là con kêu ngược chiều gió.  Không phải vậy, bởi vì Chúa nghe từng lời con nói, dù chỉ là tiếng thì thầm rất ngập ngừng của trái tim con.  Khi con gặp khó khăn hay đau đớn, Chúa đến và an ủi con.  Khi sầu khổ ứ đầy tâm trí con và làm trái tim con u buồn, Chúa liền cất đi khỏi con cái ách lo âu và ôm sát con vào lòng.

          Vâng, lạy Chúa, Chúa cứu con khỏi âu lo và khó khăn.  Trong những tình huống không có ngay được lối thoát, Chúa ở gần con, mặc dù con không luôn ý thức được điều ấy.  Đức tin bảo con rằng Chúa đang ở đây, sẵn sàng nghe và hành động theo đức khôn ngoan và đúng lúc của Chúa.  Chúa còn đỡ con lên khi tội lỗi làm con vấp ngã.  Chúa thật trung thành, vì Chúa đã chuộc lại con khỏi sự chết và làm cho con thuộc về Chúa muôn đời.  Ôi lạy Chúa, sao Chúa dễ thương đến thế!  Lại còn khiêm nhường đến thế nữa!  Chúa sung sướng khi cứu độ những người Chúa yêu thương, ngay cả khi họ lang thang xa Chúa và không tuân giữ luật Chúa.

          Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi và án phạt!  Thật là một ơn lành khi có thể quay về với Chúa và được giải phóng khỏi móng vuốt tội lỗi kìm kẹp đời con!  Vui biết bao khi được biết rằng Chúa không kết án con, mà lại tha thứ cho con và yêu thương con hết lòng.  Mỗi ngày, Chúa ban cho con áo mới chúc tụng thay vì thất vọng, niềm vui tỏa sáng thay vì xấu hổ tối tăm.  Chúa chậm giận và mau mắn thứ tha, nên con vui mừng trong tình yêu của Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con ca tụng và cảm tạ Chúa vì lòng nhân lành của Chúa!  Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng Chúa trong mọi lúc”.