Thứ Tư tuần I mùa Vọng
Suy niệm Mát-thêu
15:29-37
Người ta
thu lại được bảy thúng đầy. (Mát-thêu 15:37)
Có
khi nào bạn nghĩ Chúa là một ông chủ luộm thuộm đãi khách không? Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Người có khuynh
hướng cho các khách được mời hơn cả những gì họ cần thiết, phải, hơn cả sức ăn
uống của họ nữa. Không những mọi người
ăn no nê, mà còn dư lại bảy thúng đầy!
Trong Kinh Thánh, con số bảy thường được sử dụng để biểu tượng cho sự
đầy đủ. Vậy chúng ta có thể nói Chúa
Giê-su không chỉ muốn ban cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta cần, mà Người
còn muốn thấy có rất nhiều dư thừa
nữa!
Là
môn đệ Chúa Giê-su, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho mỗi người
chúng ta thật nhiều sự đến nỗi chúng ta có dư thừa. Người muốn ban cho chúng ta được dư thừa niềm
hy vọng, bình an, niềm vui, ý tốt và tự do.
Người muốn chữa lành, ban nghị lực và giải phóng chúng ta, thật nhiều để
chúng ta có tới bảy thúng đầy mà đem phân phát cho người khác!
Còn
nữa, nhiều lần chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng. Hoặc có những lần tội lỗi quá khứ hoặc chán
nản đã khiến chúng ta nghi ngờ Chúa không muốn giúp chúng ta. Khi những ý nghĩ như thế đến trong đầu óc,
bạn hãy cố gắng nghĩ đến Chúa Giê-su đã quảng đại biết chừng nào khi tận hiến
cho bạn trong Mình và Máu Người. Hằng
ngày, hằng tuần, Người đến và dưỡng nuôi chúng ta với ơn sủng và ân huệ đầy
tràn. Chúng ta đến trước bàn thờ, đói
khát và thiếu thốn, rồi Người thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta, nuôi chúng ta
bằng bánh sự sống của Người. Chúng ta
thực sự cảm thấy Người đang kéo chúng ta lại với Người khi chúng ta nếm cho biết
sự tốt lành của Người.
Có
những khi chúng ta cảm thấy một phần cuộc sống chúng ta trống trải. Có thể chúng ta xa nhà. Hoặc có thể chúng ta cảm thấy không còn vui
sướng và bình an vì công việc quá nhiều.
Hoặc có thể chúng ta mất quá nhiều thì giờ vì phải chăm sóc cho một
người, nên không còn lại gì cho mình nữa.
Trong những tình huống như vậy, chúng ta luôn có thể tìm gặp an ủi nơi
sự hiện diện của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh lễ hoặc yên
lặng chầu Mình Thánh Chúa. Người có thể
lấp đầy khoảng trống khi chúng ta chăm chú nhìn ngắm Người và dốc hết bầu tâm
sự. Chúng ta đừng khi nào coi thường sức
mạnh Chúa ban cho chúng ta. Chúa thực sự
là một ông chủ quảng đại và luộm thuộm nữa đấy!
“Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đổ vào những
khoảng trống cuộc đời con những của cải dư đầy của Chúa, vào cả những khoảng
trống do tội lỗi gây ra nữa. Lạy Chúa,
xin giúp con tín thác vào Chúa”.