Thứ Ba tuần 1 Thường
niên
Suy niệm Do-thái 2:5-12
Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được
hay. (Do-thái 2:12)
Thư gửi tín hữu Do-thái là một chút bí mật. Chúng ta không biết tác giả là ai hoặc được
viết khi nào. Có lẽ thánh Phao-lô đã
không viết nó vì lối hành văn và ngôn từ khác xa với kiểu viết của ngài. Chúng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn được
độc giả là những ai, nhưng thư Do-thái xem ra được hướng dẫn do một nhóm Ki-tô
hữu gốc Do-thái đã sống trong buổi sôi động nhất, thời gian vào khoảng năm 70
sau công nguyên, cũng là năm Đền Thờ bị quân Rô-ma phá hủy. Nhưng dù những vấn nạn đó không có câu trả
lời, điều chắc chắn vẫn là: thư Do-thái
là một “sứ điệp khích lệ”, đòi chúng ta phải chú tâm vào Chúa Giê-su (Do-thái
13:22).
Mối quan tâm của tác giả thư Do-thái là độc giả của ngài
đang chán nản trong đức tin, có thể vì những thách đố mỗi ngày khi làm môn đệ
Chúa, hoặc vì những thách đố đặc biệt do sống trong thời quá giao động. Muốn cho họ lấy lại nghị lực, tác giả đã soạn
thư để giúp họ hướng nhìn lên trời và thực sự nắm bắt được ý nghĩa giao ước mới
đã thuộc về họ trong Chúa Ki-tô. Đối với
ngài, giao ước là mọi sự về Chúa Giê-su.
Qua suốt bức thư này, khi tác giả khích lệ độc giả của ngài
và chúng ta hãy kiên trì, ngài tiếp tục rọi ánh sáng trên Chúa Giê-su. Ngài bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su được vinh
quang và danh dự (Do-thái 2:9). Ngài gọi
Chúa là “vị Thượng Tế siêu phàm của chúng ta”, Đấng đem chúng ta đến trước sự
hiện diện của Thiên Chúa (4:14). Ngài
cho chúng ta biết Máu Chúa Giê-su có thể rửa lương tâm chúng ta sạch mọi vết
nhơ (10:22). Ngài cho chúng ta thấy Chúa
Giê-su đã trở nên giống chúng ta như thế nào và ngài gọi chúng ta là anh chị em
của Chúa (2:11-12). Ngài trình bày Chúa
Ki-tô là Người Con vĩnh cửu và tự hữu của Thiên Chúa, nhờ người Con ấy mà mọi
sự được dựng nên (1:2). Qua từng câu
một, ngài cho chúng ta thấy nếu theo Chúa Giê-su ấy, chúng ta sẽ tìm được ân
sủng cần thiết để chạy cuộc đua tới đích vinh hiển!
Vậy hôm nay khi cầu nguyện và bắt đầu đọc thư Do-thái,
chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta biết về Chúa
Giê-su. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần
cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã đền bù tội lỗi chúng ta như thế nào và Người
là Chúa muôn loài cũng như Chúa của cuộc đời chúng ta như thế nào! Khi chiêm ngắm Chúa Giê-su, tâm hồn chúng ta
có thể được đầy tràn tình yêu. Lòng ước
ao có Chúa sẽ phá tan mọi trở ngại của chúng ta và sự tín thác vào lòng thương
xót của Chúa sẽ thắng vượt mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc chạy đua được
rồi!
“Lạy Chúa Thánh Thần,
xin giúp con biết chú tâm vào Chúa Giê-su mọi ngày và nhất là hôm nay”.