Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy niệm Đệ Nhị Luật 8:2-3,14-16
Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. (Đệ Nhị Luật 8:3)
Bạn
thử tưởng tượng đang vào một tiệm ăn, ở đó ông chủ hứa: “Thức ăn của chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn
thật nhiều sinh lực đến độ các bạn sẽ không bao giờ đói nữa. Không chỉ có thế, các bạn sẽ không bao giờ thấy
yếu mệt, bệnh tật hay thậm chí phải chết nữa!”
Bạn không nghĩ là người chủ ấy hoặc phản quảng cáo hay là điên khùng
sao? Tuy nhiên theo ý nghĩa thiêng
liêng, đó chính là điều Chúa Giê-su khẳng định khi Người nói rằng Người là
“bánh bởi trời… Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Gio-an 6:58).
“Bánh
này” mà Chúa Giê-su nói đến chính là sự sống Người ban cho chúng ta mỗi lần
chúng ta cử hành Thánh Thể. Người là
lương thực làm cho chúng ta được bất tử, của uống làm dịu cơn khát đời đời. Nghe như là điều không thể? Nhưng lại có thể đối với hết những ai tin rằng
“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mác-cô 10:27).
Có
bao giờ bạn để ý đến cách Chúa Giê-su nhấn mạnh trong lời Người hứa rằng những
ai ăn chính Người với đức tin thì sẽ được sống đời đời không? Đó là “Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày
sau hết” (Gio-an 6:54). Bạn tưởng tượng
coi: Chúng ta sẽ có một thân xác được
vinh hiển chiếu tỏa sự thánh thiện và quyền lực của Thiên Chúa!
Lời
hứa này của ngày Chúa lại đến đi vào việc cử hành Thánh lễ. Thí dụ, kinh Tin Kính Ni-xê-a khẳng định rằng
Chúa Giê-su sẽ “lại đến trong vinh quang”.
Trong kinh Thánh, Thánh, Thánh, chúng ta tuyên xưng: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”. Ngay đến lời Tung hô sau Truyền Phép cũng trịnh
trọng: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền
Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. Thực vậy, lời kinh ngắn gọn này gồm tóm tất cả
sứ điệp Tin Mừng, và một phần ba lời kinh nói về ngày Chúa quang lâm!
Trong
mỗi Thánh lễ, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại. Theo ý của Thiên Chúa, ngày giờ ấy không ai
biết, tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn là Người sẽ lại đến như Vua Tình Yêu. Về điều này, chúng ta phải luôn luôn ngợi
khen Chúa!
“Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang đợi Chúa đến. Chúa sẽ đến trong uy quyền, nhưng cũng đến
trong êm ái. Ước gì chúng con biết chuẩn
bị cho ngày Chúa đến bằng đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng con”.