Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 32:23-33

 

Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.  (Sáng Thế 32:27)

 

          Ông Gia-cóp đang trên đường trở về nhà sau một thời gian vắng mặt lâu dài.  Trong thời gian ở lại với người cậu, ông đã kết hôn với hai người đàn bà, có mười một người con và sở hữu một đàn gia súc thật lớn.  Tuy nhiên, khi về gần tới nhà, ông vẫn không quên được là ông đã chạy trốn người anh là E-sau mà ông đã đánh lừa để chiếm lấy những chúc lành của người cha.  Do đó khi nghe tin E-sau đang trên đường tới gặp mình, ông Gia-cóp rất lo lắng.

          Gia-cóp đặt ra một kế hoạch, làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình và xoa dịu cơn giận của người anh.  Ông ta chia đoàn tùy tùng ra làm hai và để gia đình ở vị trí an toàn.  Ông xua mấy đàn vật đi trước để làm quà tặng ông anh.  Ông khẩn nài Thiên Chúa che chở.  Nhưng dù đã lên kế hoạch, ông vẫn cảm thấy sợ hãi và chưa sẵn sàng cho cuộc sum họp này.

          Tuy nhiên mọi sự thay đổi trong một đêm thanh tĩnh trước khi hai anh em gặp nhau.  Gia-cóp gặp một người khách lạ muốn thi đấu vật với mình.  Khi cuộc thi diễn ra, Gia-cóp nhận thấy đây không phải là một người bình thường, nhưng là một thiên sứ, nên ông xin vị đó chúc phúc cho ông.  Vì tất cả những rắc rối gây ra, ông phải chịu một vết thương vĩnh viễn và mang một cái tên mới.

          Nhưng Gia-cóp đã được chúc phúc.  Cuộc sum họp với E-sau đã thành công hơn cả ông mong ước.  Mọi lỗi lầm đã được tha thứ;  E-sau không tìm ông để trả thù nữa!

          Bị thương do cuộc đấu vật, Gia-cóp mang lấy một dấu chỉ nhắc nhở cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.  Ông hiểu ra rằng phúc lành của Thiên Chúa không phải là điều gì trao đổi hay đánh cắp, tựa như quyền trưởng nam mà ông đã gian lận cướp mất của người anh.  Nhưng phúc lành đến với những ai muốn vật lộn với Thiên Chúa, bỏ đi những đường lối ngược lại đường lối của Người và để cho Người thử thách họ.  Gia-cóp biết ông cần phúc lành của Chúa trước khi gặp E-sau, rồi ông muốn vật lộn để có được phúc lành ấy, chứ không phải đánh lừa để chiếm được.  Ông đã trở thành thiếu thốn thực sự và thiếu thốn ấy đã khiến ông phải khiêm nhường và quyết tâm.

          Bạn có lo lắng vì một tình huống khó khăn không?  Đặt ra những kế hoạch cũng là điều tốt, nhưng bạn đừng quên tìm kiếm trái tim của Thiên Chúa.  Hãy vật lộn với Người về nỗi lo âu bạn đang có.  Hãy lên tiếng về bất cứ phiền muộn nào bạn đang có.  Hãy nói với Người những điều chứa chất trong lòng bạn.  Hãy để Chúa đến và nắn đúc bạn.  Cuối cùng, bạn sẽ gặp được phúc lành còn lớn lao hơn cả bạn tưởng.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy thử thách con và tìm kiếm con.  Con muốn giữ chặt lấy những phúc lành của Chúa, bất kể điều gì xảy ra”.