Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng… Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.  (Mát-thêu 10:27,31)

 

          Bạn có biết Thiên Chúa thực sự yêu thích bạn không?  Nói “Chúa yêu thương tôi” thì ai mà chẳng nói được.  Nhưng quả thực Người yêu thích bạn mà.  Người quý trọng cá tính độc đáo của bạn, thậm chí có những trục trặc nho nhỏ làm cho bạn không phải là bạn nữa.  Náo nức trước những tài năng Người ban cho bạn, Người phác họa một kế hoạch cho đời bạn, để ý tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.  Bạn không phải là một lỗi lầm hoặc một cái gì cần phải nghĩ lại.  Không, nhưng bạn “quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mát-thêu 10:31).

          Chúa yêu thích bạn thật nhiều, đến nỗi Người muốn chia sẻ với bạn những bí mật của Người.  Người thích nói với tận cõi lòng của bạn, ban cho bạn những lời khôn ngoan, tư tưởng hay và tình yêu.  Chúa Giê-su cũng gần gũi với bạn, và bạn thật quý giá trước mắt Người, đến nỗi Người không thể không chia sẻ với bạn những kho tàng của sứ điệp Tin Mừng.  Người không thể không cho bạn thấy những chiều kích mới của tình yêu Người, kế hoạch toàn hảo của Người và sự sống Người muốn tuôn đổ trên tất cả những ai đến với Người.

          Khi bạn cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh hôm nay, bạn hãy ráng hình dung ra Chúa Giê-su đang ngồi bên cạnh bạn và nói với bạn một cách tin cẩn. Bạn thử tưởng tượng Người đang mở lòng ra cho bạn như Người mở lòng ra với một người bạn hữu tin cậy.  Hãy để những lời của Người chìm vào tâm hồn.  Hãy đón nhận lời Người như là quà tặng, như một đặc ân Người chỉ ban cho những ai yêu mến và tin vào Người.  Bạn cũng hãy đón nhận chúng như là đức khôn ngoan Người muốn bạn chia sẻ cho các bạn bè của bạn, những điều Người muốn bạn hãy “công bố trên mái nhà” trong suốt cuộc sống thường nhật của bạn (Mát-thêu 10:27).  Những điều ấy không được giữ chặt lấy cho mình, nhưng phải đem chia sẻ một cách quảng đại giống như Người đã quảng đại ban cho bạn.

          Đối với Chúa, bạn thực là quan trọng!  Người đánh giá bạn rất cao!  Bạn hãy để cho chân lý này thấm sâu vào tâm trí và giúp bạn giải thoát được mọi lo lắng ưu phiền.  Người coi bạn như kho tàng và quyết tâm ban cho bạn mọi sự bạn cần để sống trong thế giới này.  Người có thật nhiều điều muốn nói với bạn.  Cho nên bạn hãy cẩn thận lắng nghe, rồi hãy ra đi và công bố Tin Mừng cho mọi người được nghe.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn mất bất cứ một lời nào của Chúa muốn nói với con.  Chúa là sức mạnh, hy vọng và tình yêu của con.  Con muốn nói cho mọi người biết về kho tàng con đã tìm thấy ở nơi Chúa”.