Thứ Tư tuần 16 Thường niên
Suy niệm Xuất Hành 16:1-5,9-15
Cái
gì đây? (Xuất Hành
16:15)
Thiên Chúa trung thành biết bao! Suốt bốn mươi năm Người đã ban bánh bởi trời cho
dân Ít-ra-en. Mỗi sáng khi thức dậy, dân
chúng thấy một lớp man-na phủ mặt đất sa mạc, vừa đủ để dùng cho một ngày. Rồi để an toàn, Chúa đã cho họ gấp đôi vào
ngày trước ngày sa-bát. Bạn thử tưởng tượng
xem điều này làm cho dân Ít-ra-en cảm động biết bao. Họ có thể tin tưởng Chúa chăm sóc họ và Người
thực hiện điều ấy một cách lạ lùng!
Nhưng thời gian qua, dân Ít-ra-en bắt đầu chán man-na (Dân
số 11:6). Vẫn cùng một thức ăn, hết ngày
nọ sang ngày kia, nên họ dần dần không còn thấy đó là một hồng ân tuyệt vời nữa. Họ cũng không còn ý thức nếu Chúa không ưu ái
như thế đối với họ, liệu cuộc sống họ sẽ ra thế nào.
Đối với chúng ta cũng thế, thật dễ dàng quên đi hồng ân
Chúa Giê-su ban cho chúng ta qua Bánh hằng sống. Tóm lại, chúng ta tin rằng trong mỗi Thánh lễ,
bất kể điều gì xảy ra, bánh và rượu biến thành Mình Máu Thánh Chúa Giê-su. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, vẫn
cùng một phép lạ xảy ra tại không biết bao nhiêu bàn thờ trên thế giới. Cho nên xét trên một bình diện, cũng dễ hiểu là
chúng ta có thể bắt đầu không còn coi Thánh Thể quý giá nữa.
Bạn đừng để cho điều ấy xảy ra nhé! Đừng đánh mất ý thức về hồng ân tuyệt vời của
Bánh hằng sống và những gì Bánh ấy đem lại cho bạn! Trước khi Chúa ban cho họ man-na, dân
Ít-ra-en đã phải đối phó với nguy hiểm bị chết đói trong hoàn cảnh khắc nghiệt
hoang địa vùng Xi-nai. Nhưng Chúa đã cứu
thoát họ. Cũng vậy, nếu chúng ta không
có Mình Máu Thánh Chúa Giê-su nuôi dưỡng và ban sức mạnh chúng ta sẽ bị lạc mất
trong sa mạc thế gian này. Chúng ta cũng
sẽ có rất ít hy vọng đến được vùng Đất Hứa.
Vậy bạn hãy quý trọng hồng ân này. Mỗi Thánh lễ, bạn hãy chắc chắn nhớ lại những
gì mình đang lãnh nhận. Hãy để những
chân lý về Bánh hằng sống đưa bạn tới bàn thánh với tâm hồn mở rộng mới để đón
nhận quyền lực và ân sủng của Chúa.
“Lạy Chúa Giê-su,
chúng con là ai mà Chúa lại đến với chúng con theo cách thức khiêm nhường như
thế? Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa vì hồng
ân sự sống Thiên Chúa của Chúa”.