Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:44-46

 

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.  (Mát-thêu 13:44)

 

          Bạn có thể tưởng tượng mình đang bán đi mọi thứ đang có được không?  Điều gì có thể là động lực khiến bạn làm một cuộc bán đi thật triệt để như vậy?  Chúa Giê-su đã mô tả một kho báu được chôn giấu trong một thửa ruộng và một viên ngọc đắt giá.  Nhưng vẻ đẹp nằm trong mắt của người đang sở hữu nó.  Đá quý cũng chỉ là khoáng sản kết tinh.  Ngọc trai chỉ là kháng chất của con sò.  Dưới mắt những người sở hữu những vật nói trên, Chúa Giê-su cũng chỉ là một thầy dạy người Do-thái đã gây nên một khuấy động tâm hồn tại Pha-lét-tin thế kỷ thứ nhất.

          Nhưng chúng ta biết có khác biệt.  Qua bao thế hệ, đã có bao người bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giê-su, “viên ngọc quý”, rồi họ đều đã được phần thưởng vượt trên hết mọi ước mơ vĩ đại nhất.  Chúng ta cũng hé thấy kho báu của Chúa Giê-su.  Bạn hãy nghĩ về những cách thức tâm hồn bạn được chạm tới như thế nào và mắt bạn đã được mở ra như thế nào.  Hãy để cho mọi thời điểm ân sủng này, mọi phép lạ lớn hay nhỏ ấy cam đoan với bạn rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho đời bạn và Người muốn ban cho bạn ơn khôn ngoan và sự dẫn dắt của Người.  Hãy để cho những ân sủng và phép lạ ấy chứng tỏ cho bạn thấy dù ở trong vinh quang, Chúa Giê-su vẫn muốn hạ mình để nói với bạn.  Người còn muốn ban cho bạn chính Mình Máu Người để dưỡng nuôi sự sống thiêng liêng của bạn nữa!

          Đối với một số người, Chúa Giê-su là nguồn giải thoát khỏi mọi thứ tội lỗi họ đã phải chiến đấu qua bao năm trời.  Với những người khác, có lẽ Người đã hàn gắn một hôn nhân đổ vỡ hoặc tái lập một tương quan đã đứt giữa cha mẹ với con cái.  Có thể Người đã chữa lành cho một người bệnh tật thể xác hoặc trầm cảm.

          Điều gì có sức thu hút hơn là Chúa Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng chuộc tội chúng ta và Đấng giải phóng chúng ta?  Tình yêu vô điều kiện Người phung phí cho chúng ta, sự tự do khỏi bị tội lỗi ràng buộc, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, lời hứa ban sự sống đời đời trên thiên đàng với Người, tất cả những lời hứa này, tất cả những ân huệ này đều là vĩnh cửu, chắc chắn và hoàn toàn đáng tin cậy.  Mỗi ngày Người đến với chúng ta, ban cho chúng ta những kho báu của Người.  Với những ai đã nhận lãnh, những ai đã từng cảm nghiệm sự tiếp xúc của Người trong đời sống họ, thì không có vấn đề gì cả, vì Chúa Giê-su thực đáng giá bằng mọi sự!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa!  Chúa là kho báu quý giá nhất con có được.  Con dâng đời con cho Chúa.  Con buông ra mọi sự để có thể sở hữu Chúa trọn vẹn”.