Thứ Hai tuần 18 Thường niên
Suy niệm Dân Số 11:4-15
Thưa
Ngài, xin cứu con với! (Mát-thêu 14:30)
Tất cả chúng ta đều có những phản xạ tự nhiên. Nhảy cẫng lên khi chúng ta hốt hoảng. Cố bám vào cái gì nếu chúng ta trợt ngã hoặc
thụp đầu xuống khi có gì bay về phía chúng ta.
Không cần dừng lại hoặc suy nghĩ, chúng ta chỉ là làm những điều ấy
thôi.
Còn những phản xạ nội tâm thì sao? Khi bất ngờ phải đối phó với một tình huống
khó khăn, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
Có phải là thu mình lại và hoảng hốt không? Hoặc có chạy đến với Chúa để xin Người giúp
đỡ và ban ơn khôn ngoan không?
Ông Mô-sê đã đối phó với những phàn nàn kêu trách của dân
Ít-ra-en khi họ chán ngán vì mỗi ngày đều phải ăn man-na. Sự thất vọng của Mô-sê hoàn toàn hiểu
được. Ở đây Thiên Chúa đã ban cho họ
được đầy đủ, thế mà họ vẫn chưa vừa lòng.
Vậy phản ứng của Mô-sê như thế nào?
Đó là hướng về Chúa xin Người trợ giúp.
Cũng vậy, khi ông Phê-rô ra khỏi thuyền và bắt đầu bước đến
với Chúa Giê-su, ông đã đối phó với nước xoáy và động mạnh. Bắt đầu chìm, ông lập tức kêu cầu Chúa Giê-su
giúp đỡ và ông đã được cứu.
Vậy những phản ứng thiêng liêng của bạn như thế nào? Bạn có kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con với!” khi gặp cơn bão
táp không? Hay là bạn hoàn toàn chú tâm
vào khó khăn và cố gắng tự mình sửa chữa mọi sự? Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy có thói quen
hướng về Người trước hết, để Người có thể làm cho sóng gió yên lặng trong nội tâm chúng ta trước khi chúng ta
đương đầu với bất cứ cơn bão nào đang xoáy vòng chung quanh chúng ta. Đôi
khi điều ấy có vẻ không hợp lý. Đôi khi
chúng ta cảm thấy như mình đang đi ngược lại bản năng dũng cảm. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều tốt nhất
chúng ta có thể làm, đó là bình tĩnh, cầu nguyện và tìm kiếm sự hiện diện của
Chúa.
Chúa Giê-su muốn cứu chúng ta trong mọi tình huống. Khi bạn vật lộn với một mối tương quan, bạn có
thể hướng về Chúa xin Người ban cho lòng cảm thông bạn cần phải có. Khi bạn phải quyết định theo đuổi một phương
án hành động, bạn có thể cầu xin Người giúp bạn thấy rõ. Khi bạn phải đối phó với bệnh tật hoặc đau
yếu, bạn có thể tìm đến quyền năng chữa lành của Chúa, thậm chí cả khi bạn đang
phải tiếp tục chữa trị. Chúa Giê-su sẵn
sàng gặp bạn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì bạn đang phải đối
phó.
“Lạy Chúa, con tín thác tình yêu vững bền
của Chúa. Xin Chúa dạy con biết chạy đến
với Chúa trước hết và trên hết”.