Thứ Sáu tuần 18 Thường niên
Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:32-40
Từ xưa có
bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế không? (Đệ Nhị Luật 4:32)
Sử dụng bài học lịch sử này, ông Mô-sê muốn gây ấn tượng
cho dân chúng thấy thật là tuyệt diệu khi Thiên Chúa đã thực hiện những phép lạ
như thế trong lịch sử của họ. Trước đây
chưa bao giờ có dân tộc nào đã nhận được những ơn lành bao la do Thiên Chúa ban
cho. Người đã nhận lấy họ làm dân riêng
giữa một dân tộc khác là Ai-cập. Người
đã làm những phép lạ điềm kỳ ngay trước mặt kẻ áp bức họ là Pha-ra-ô. Người đã phán dạy họ trên núi Xi-nai. Người đã dẫn đưa họ qua những nguy hiểm sa
mạc. Và Người đã ban cho họ nhận biết
tâm trí Người bằng cách tỏ ra cho họ Lề Luật của Người. Lập đi lập lại bao lần, Thiên Chúa chứng tỏ
Người đã tận tình dấn thân cho họ như thế nào.
Như vậy chỉ có ý nghĩa khi ông Mô-sê khuyến khích họ hãy sống như dân đã được Thiên Chúa dành
riêng cho Người! Bạn cũng có thể nghe
Người nói với họ: “Hãy trở nên chính con
người mà con phải trở nên!”
Có lẽ chúng ta có thể ứng dụng một bài học lịch sử cuộc đời
mình. Chúa đã làm những điều tuyệt diệu
cho cá nhân chúng ta cũng như cho Giáo Hội Người! Mỗi người chúng ta đều có thể mạnh bạo tuyên
xưng rằng Chúa trời đất đang ngự trong chúng ta. Người nhận chúng ta làm con cái Người. Người ban cho chúng ta Mình Máu Người làm của
dưỡng nuôi. Người đã hứa ở với chúng ta
luôn mãi, thậm chí cho tới ngày tận thế.
Có dân tộc nào khác tự hào được như thế không?
Đó chính là những phúc lành Thiên Chúa ban cho chúng ta vì
hết thảy chúng ta là dân của Người.
Nhưng còn đối với bạn như một cá nhân thì sao? Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ
về những cách thức Chúa đã dành riêng bạn
cho Người. Những gì làm cho bạn trở
thành đặc biệt? Bạn hãy làm một bản liệt
kê những ơn lành Người ban cho bạn. Hãy
viết xuống những lần bạn cảm nhận được Người đã can thiệp vào cuộc đời
bạn. Có lẽ có lần bạn đã được Người
thương xót một cách mạnh mẽ sau khi xưng tội.
Có lẽ Người đã chữa lành bạn khỏi một cơn bệnh hoặc đã giúp bạn vượt qua
một thời gian khó khăn. Có lẽ bạn đã
nghe Người nói với tâm hồn bạn trong Thánh lễ.
Mỗi cảm nghiệm này sẽ cho thấy thật là quan trọng khi bạn
đến với Chúa. Vậy câu hỏi là: Tôi có đang sống như là người con Chúa không?
“Lạy Cha, con vui mừng trong Cha! Cha đã dành riêng con ra để làm một phần tử
của dân tộc Cha. Xin cho chân lý lời kêu
gọi của Cha thấm nhuần tâm hồn con, để con sẽ sống như một đứa con của sự sáng”.