Thứ Ba tuần 25 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 8:19-21
Có mẹ và
anh em Thầy đang đứng ngoài kia. (Lu-ca
8:20)
Bạn nghĩ phản ứng của dân chúng đối với Chúa Giê-su như thế
nào? Một số người đã vượt ngàn dặm để
được thấy Người và họ đã khát khao được nghe từng lời Người nói. Rồi họ đã nghe là mẹ Người và thân nhân của
Người đang đợi Người ngoài kia. Họ nghĩ
chắc chắn Người sẽ bỏ lại đám dân chúng để ra thăm những người ấy. Nhưng Chúa Giê-su đã làm một điều bất
ngờ. Người nhìn vào đám dân chúng và
nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là
những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lu-ca 8:21). Liệu dân chúng có hiểu điều Người muốn nói
không?
Hầu như nhiều người đã không hiểu Chúa ngay được. Nhưng họ phải biết là Người không nói chơi
đâu! Người không chỉ cố gắng thân thiện
với họ. Nhưng Người cố gắng dạy họ một ý
niệm rất cách mạng để hiểu biết Thiên Chúa.
Họ đều biết rằng Thiên Chúa nhân lành và Người sẽ đứng bên cạnh họ nếu
họ tuân theo giới răn của Người. Nhưng ý
tưởng Thiên Chúa có thể gần gũi họ như một người anh em, chị em hoặc người mẹ,
thì quả là điều mới mẻ. Điều này thậm
chí còn có thể khiến họ sợ hãi một chút nữa!
Thực ra mối tương quan Chúa Giê-su muốn có với chúng ta còn
gần gũi hơn là bất cứ ai trong đám dân chúng kia tưởng tượng ra được. Họ được đặc ân gặp gỡ Người bằng xương bằng
thịt trong ít giờ đồng hồ. Nhưng vì
Người đã chết, sống lại và sai Thánh Thần đến với chúng ta nên chúng ta có thể
có Chúa Giê-su ở với chúng ta mọi lúc!
Điều Người đã hứa với các môn đệ thì Người cũng hứa với chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với
người ấy” (Gio-an 14:23).
Với lời hứa như thế, chúng ta có mọi lý do để được phấn
khởi. Quả là một ân huệ tuyệt vời, là có
thể tham dự vào sự sống của Thiên Chúa!
Vậy tại sao bạn không làm mới lại sự cam kết bước theo Chúa Giê-su hôm
nay với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh? Nếu có gì đứng chắn đường liên hệ với Người,
Người sẽ chỉ cho bạn thấy và sẽ ban cho bạn sức mạnh để vượt thắng nó!
“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết Chúa
nhiều hơn trước kia. Xin đừng để cho
chướng ngại nào chắn lối giữa con và thánh ý Chúa về cuộc đời con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho những ước muốn của
con thành những ước muốn của Chúa!”