Thứ Ba tuần 26 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 9:51-56
Thưa
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? (Lu-ca 9:54)
Điều rõ ràng là tôn giáo và chính trị đã đổ thêm dầu vào
những xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.
Một thái độ tương tự đã gặp thấy trong khẳng định của ông
Gia-cô-bê và Gio-an. Họ cảm thấy mình
làm đúng khi tìm cách trừng phạt đám người Sa-ma-ri là những kẻ đã biết Chúa
Giê-su là Đấng đến từ Thiên Chúa mà lại không đón tiếp. Ngôn sứ Ê-li-a đã gọi lửa từ trời xuống đốt
những kẻ nghi ngờ ngài (2 Vua 2:10-12), vậy tại sao họ lại không thể? Ngoài ra, những người Sa-ma-ri luôn luôn thù
nghịch với Ít-ra-en, thậm chí họ còn cho mình mới là những kẻ “đích thực” thờ
phượng Gia-vê. Có lẽ các ông cần một bài
học! Gia-cô-bê và Gio-an rõ ràng nghĩ
rằng Chúa Giê-su đang đi lên Giê-ru-sa-lem để thiết lập một vương quốc chứ
không phải để thí mạng sống mình vì vương quốc ấy.
Đôi khi chúng ta cũng nhìn người khác qua lăng kính sai lầm
đó. Điều này sẽ rất dễ khi chúng ta tin
rằng “phe ta” là đúng, còn “phe địch” là sai.
Người ta không đón nhận Nước Chúa đến với xã hội này; rồi người ta còn hành động ngược lại những
giá trị thánh thiện nữa. Có lẽ vì quá
nhiệt thành, chúng ta bắt đầu chụp mũ những người này trong ý nghĩ của chúng ta
và đôi khi còn lớn tiếng phát biểu lên nữa.
Chúng ta có thể coi họ là kẻ thù thay vì là những người bình thường như
chúng ta.
Vậy chúng ta làm sao giải thoát mình khỏi lối nhìn sai lạc
ấy đây? Câu trả lời tốt nhất, đó là hãy
nhìn vào gương Chúa Giê-su. Người đã có
thể phanh thây quân thù, nhưng Người lại chọn chết cho họ. Cũng vậy, chúng ta có thể xin Chúa thay đổi
tâm hồn chúng ta đối với những kẻ hiểu lầm mình và cả những người chúng ta hiểu
lầm họ. Chúng ta có thể chọn chúc phúc
cho họ thay vì nguyền rủa họ (Rô-ma 12:14).
Chúng ta có thể xin Chúa sai đức khôn ngoan đến trong tâm hồn họ cũng
như tâm hồn chúng ta. Như thế là bạn đã
bắt đầu một cuộc cách mạng sẽ thực sự làm cho thế giới này thành một nơi tốt
đẹp hơn!
“Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy Chúa
hiện diện trong mọi người, trong cả những người con bất đồng với họ. Lạy Cha, hôm nay xin Cha ban xuống trên họ
muôn phúc lành của Cha!”