Chúa Nhật tuần 3 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 4:12-23
Các
anh hãy đi theo tôi. (Mát-thêu
4:19)
Nhiệt tâm, hứng khởi, xác tín và tình yêu, vậy đức tính nào
của Chúa Giê-su khiến cho những môn đệ đầu tiên mau mắn rời bỏ tổ ấm, gia đình
và nhà cửa để đi theo Chúa? Dù là đức
tính nào đi nữa thì rõ ràng nó đã ảnh hưởng lớn trên những người này. Đúng vậy, họ đã ở với Chúa ba năm trời, cùng
Người đi khắp nơi vùng Thánh Địa cho đến khi Người bị đóng đinh thập giá tại
Giê-ru-sa-lem.
Chúng ta có thể ngạc nhiên không biết quyết định dứt khoát
theo Chúa Giê-su có thực sự xảy ra trong một lúc nào đó không. Có phải chỉ đơn thuần là Chúa Giê-su đã đi đến
với họ và nói: “Các anh hãy theo tôi”
không? Hay những lời đó là kết quả tột đỉnh
của bao lần gặp gỡ và mời gọi?
Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có câu trả lời đầy đủ. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn về điểm chính
thánh Mát-thêu nhắm tới trong đoạn Tin Mừng này. Ngài muốn chúng ta biết rằng bốn người này,
Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an, đã quyết định bỏ lại lưới cá, rời gia đình
họ hàng và trở thành môn đệ Chúa. Hơn nữa,
ba trong số bốn người ấy, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, là những môn đệ thân tín
của Chúa Giê-su. Họ được đặc ân chứng kiến
những điều các môn đệ khác không được chứng kiến là Chúa biến đổi hình dạng, hấp
hối trong Vườn Dầu và cho con gái ông Giai-rô sống lại từ kẻ chết. Chúng ta có thể xem như Chúa mời gọi ba người
này hãy làm chứng nhiều hơn cho Người vì họ dấn thân cho người nhiều hơn và vì
Người muốn họ trở thành những người lãnh đạo trong số các anh em.
Lời gọi của Chúa Giê-su “Các anh hãy đi theo tôi” cũng là lời
gọi dành cho chúng ta nữa. Chúng ta hết
thảy được kêu gọi làm môn đệ Chúa. Cho
nên nếu chúng ta khiêm tốn và vâng lời đáp lại Chúa, chúng ta sẽ được phần thưởng
là nhận ra tinh thần của Chúa Giê-su và cảm nghiệm được tâm hồn Người nhiều
hơn.
Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI đã nói: “Cứ khi nào có một người bị đánh động và mở
lòng cho Chúa Ki-tô là cộng đoàn đích thực sẽ được lớn lên”. Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su cho chúng ta thấy
những điều Người đã cho những môn đệ này thấy trước kia, để chúng ta có thể lựa
chọn sống cho Người và xây dựng Giáo Hội Người giữa thế giới chúng ta.
“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gọi con. Con chọn đi theo Chúa!”