Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:35-41 

 

Thầy ơi, Thầy chẳng lo gì sao?  (Mác-cô 4:38)

 

          Gió biển lồng lộng, thuyền đầy nước, và các môn đệ khó lòng nhớ rằng Thầy đang ở đó với họ.  Tuyệt vọng vì đã làm hết sức để cố chống trọi với sóng gió, cuối cùng họ đã kêu cứu với Chúa Giê-su, cảm nghĩ là họ đã bị bỏ rơi và quên lãng.

          Đã bao lần điều ấy xảy ra với chúng ta?  Cuộc sống của chúng ta đang thuận buồm xuôi gió, và chúng ta cảm thấy thoải mái trong tay Chúa.  Bỗng dưng một cơn bão táp nổi lên.  Một người thân qua đời.  Chúng ta vừa khám phá ra một cơn bệnh ngặt nghèo.  Một đứa con gây ra chuyện tày trời.  Cuộc hôn nhân của chúng ta đang trục trặc.  Mỗi người chúng ta đều biết thế nào là “sóng gió cuộc đời”.  Có lúc chúng ta vẫn chèo chống được, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải kêu lên trong tuyệt vọng:  “Ôi Chúa ơi, Chúa không lo gì sao?”

          Khi chúng ta đang ở giữa sóng gió, đương nhiên chúng ta cảm thấy lo sợ vì tính cách nguy nan của nó.  Cũng như các môn đệ, chúng ta có thể quên rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở với chúng ta, ngay trong thuyền.  Chúng ta cảm thấy bị Chúa bỏ rơi, chúng ta cũng có thể nghĩ Người đang trừng phạt chúng ta khi Người để cho cơn bão táp này xảy đến.  Nếu Người thực sự yêu thương chúng ta thì tại sao Người lại ngủ, lại quên rằng cuộc sống chúng ta trở nên khó khăn biết chừng nào?

          Nhưng sự thật là Chúa Giê-su chẳng khi nào vô tâm cả.  Người luôn biết những gì chúng ta phải trải qua.  Người lo lắng cho chúng ta thật nhiều và sẽ không khi nào quay bước rời xa chúng ta.  Tuy nhiên việc Người ở trong thuyền với chúng ta không có nghĩa là chúng ta sẽ không phải gặp phong ba bão táp nữa.  Chúng ta có thể nhận thấy giữa cơn sóng gió Người ở gần chúng ta hơn là khi chúng ta giữa biển lặng sóng êm.  Có thể Người khiến sóng biển lặng yên hoặc không, nhưng Người sẽ luôn dẫn dắt chúng ta và giúp chúng ta làm những quyết định tốt nhất có thể.

          Lần tới khi bạn phải đương đầu với bão tố, hãy hết sức nhìn phía bên kia sóng gió.  Bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-su, Người đang ngồi ngay bên cạnh bạn.  Hãy tin tưởng Người giúp bạn thẳng đường tiến đến bến bờ bình an.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, đôi khi con không thể thắng vượt những thử thách con phải đối phó trong cuộc đời.  Những thử thách xem ra rất khó khăn và hình như Chúa cũng rất xa con.  Xin Chúa giúp con biết nhìn lên và thấy Chúa đang trìu mến nhìn con.  Xin Chúa nâng con dậy để con có thể dõi mắt luôn nhìn theo Chúa”.