Thứ Năm tuần 30 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 8:31-39
Có
Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? (Rô-ma 8:31)
Thánh Phao-lô đã phải đối phó với nhiều điều khác nữa hơn
là những khó khăn cuộc sống của ngài.
Nhưng bất kể phải đối phó với điều gì – đắm tàu, bị cầm tù, bị đám vô lại
tấn công, hoặc bị đánh đòn công khai – ngài luôn luôn làm sao để giữ vững ý thức
vui lòng và nhiều khi còn là vui mừng nữa.
Làm sao ngài có thể làm được điều ấy trên mặt đất này?
Không phải nhờ những phương tiện trần thế, vậy đó! Thánh Phao-lô đã có thể được bình an là vì
ngài hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và vào chứng từ niềm vui và bình an của
chính ngài. Cứ nhìn vào bài Tin Mừng hôm
nay, bạn sẽ thấy một thí dụ của những câu chuyện đã gây phấn khởi cho thánh
Phao-lô và các Tông đồ khác. Chúa Giê-su
được cảnh giác là vua Hê-rô-đê đang theo dõi Người, nhưng việc ấy không làm cho
Chúa Giê-su khiếp sợ mà thôi rao giảng, dạy dỗ và chữa lành. Ngài biết những gì Thiên Chúa đã kêu gọi ngài
phải làm và ngài tin tưởng rằng Chúa Cha sẽ chăm sóc ngài bất kể xảy ra điều
gì.
Chính
cách tín thác vào lòng nhân lành và quan phòng của Thiên Chúa như thế đã nâng đỡ
thánh Phao-lô. Và sự tín thác ấy cũng có
thể nâng đỡ chúng ta nữa. Chúa bênh vực
hết thảy chúng ta! Người đứng về phía
chúng ta! Kế hoạch và sức mạnh của Người
còn lớn lao hơn những thử thách chúng ta phải đối phó ngay bây giờ rất nhiều,
dù là một khó khăn về tài chánh, một mối tương quan bị tổn thương hay một cái
chết bất ngờ.
Nhưng
làm sao chúng ta đạt được lòng tín thác Thiên Chúa như vậy? Làm sao chúng ta chắc chắn được Thiên Chúa
bênh vực chúng ta? Câu trả lời đơn giản
và là điều chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ: chính là nhờ cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta cần đổi mới chính bản thân
bằng cách nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa, chìm đắm trong lời Người và trầm
mình trong Thánh Thần. Chỉ cần hai mươi
phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy mình tín thác hơn, an bình hơn và ít lo lắng
hơn khi những lúc khó khăn xảy đến.
Không
gì thay thế được cho việc cầu nguyện hằng ngày.
Ngay cả khi cuộc sống êm xuôi, chúng ta vẫn cần tiếp xúc với sự hiện diện
của Thiên Chúa để chúng ta khỏi xa lạc mất Người. Cha chúng ta muốn ban cho chúng ta thật nhiều
hồng ân, chứ không phải chỉ giúp đỡ chúng ta trong những khi khốn khó. Người muốn thuyết phục chúng ta mỗi ngày rằng
Người bênh vực chúng ta và không gì có thể thắng được chúng ta nếu chúng ta đâm
rễ sâu trong Người!
“Lạy Chúa Giê-su, con đặt hy vọng vào
lời Chúa và đường lối Chúa. Xin giúp con
biết ở gần Chúa trong lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn”.